Buồn như... trúng thưởng!

Thứ hai, 21/08/2017 13:16

Cuối giờ chiều 14-8, anh Đinh Văn Lâm (1991, trú P. Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhận được tin nhắn từ messenger thông báo may mắn đã trúng giải thưởng gồm 1 xe máy SH 125i và phiếu quà tặng 100 triệu đồng của hệ thống messenger mạng xã hội với yêu cầu lập hồ sơ cá nhân qua mạng trên web facebook messenger và nộp vào thẻ cào trị giá 3 triệu đồng mới được lãnh thưởng. Theo anh Lâm, lúc đó thông báo trúng thưởng cũng đã có thông tin  của hai người trúng giải trước đây, trong đó có số điện thoại của người đạt giải nhì, giải ba với đầy đủ tên tuổi, địa chỉ. Để chắc chắn, anh Lâm đã gọi điện thoại cho người trúng giải nhì, số điện thoại là 0962710352 để xác minh xem họ có trúng thưởng thật không, hình thức nhận thưởng ra sao. Anh Lâm được người này tư vấn cặn kẽ, kể rằng để nhận thưởng trước tiên phải nộp 2 triệu đồng tiền thẻ cào sau đó họ đến tận nhà trao thưởng. 

Thông tin anh Lâm trúng giải nhất được ghi trên web facebook88vn.com. Trên web này có ghi đầy đủ địa chỉ, giấy phép, thông tin 2 người trúng giải trước đó để đánh vào lòng tin của người trúng giải. 

Để thêm phần chắc chắn, anh Lâm lại gọi điện thoại vào số 0905284933 cho người được giới thiệu là trúng giải ba. Đầu dây bên kia là một cô gái cho biết để nhận thưởng được cô cũng phải cào cạc điện thoại gửi trước. Sau khi xác minh 2 số điện thoại của người trúng giải được cung cấp khiến anh Lâm càng tin tưởng, đã quyết định mua 2 triệu đồng thẻ cào nạp để làm thủ tục nhận giải. Anh Lâm nhận được tin nhắn phải nạp tiếp số tiền 1 triệu đồng để hoàn tất thủ tục nhận giải, nếu không trong vòng 60 phút nữa sẽ chuyển giải cho người khác. Trong thời gian này, anh Lâm bất ngờ nhận được thông tin facebook của bạn mình bị hacker tấn công. Thấy vậy, anh Lâm không tiếp tục nộp tiền mà qua trụ sở của công ty này ghi trên web ở số 112 đường 2/9, trên tầng 9 tòa nhà Petrolimex để hỏi thông tin xung quanh giải thưởng. Tới đây, anh Lâm mới vỡ lẽ khi được bảo vệ cho biết có nhiều người cũng mắc lừa tương tự đã đến đây để hỏi thông tin về giải thưởng. Có người bị lừa nhiều thì vài chục triệu đồng, ít thì vài triệu đồng.

Thông tin nhân viên hỗ trợ được ghi trên web. 

Tương tự anh Lâm, chị Nguyễn Thị Mỹ (trú xã Hòa Phú, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng nhận được tin nhắn từ messenger báo vào điện thoại đã trúng thưởng ngẫu nhiên, đồng thời yêu cầu nộp tiền bằng thẻ cào theo thủ tục để lãnh thưởng. Bằng thủ đoạn tinh vi được sắp đặt trước, chị Mỹ được hướng dẫn truy cập vào facebook 88VN.com với những phân tích cặn kẽ như tại sao phải nộp tiền trước lúc nhận thưởng? Tại sao bạn trúng thưởng? Địa chỉ của công ty…Các hình thức này nhằm đánh vào sự cả tin của người nhận thưởng. Sau khi nghiên cứu kỹ thông tin trên web, xác minh số điện thoại người nhận thưởng trước đó (do các đối tượng lừa đảo sắp đặt trước) cuối cùng chị Mỹ cũng cào cạc điện thoại gần 2 triệu đồng gửi đi. Chị Mỹ cũng hồn nhiên tới địa chỉ ghi trên web tại tầng 9 tòa nhà Petrolimex để nhận thưởng thì mới biết mình bị lừa.

Cập nhật hình ảnh của người trúng giải và những câu hỏi thường gặp của khách hàng nhằm mục đích tạo lòng tin từ khách hàng để lừa đảo.

Ông Nguyễn Ngọc Mân-Phó giám đốc Cty gas Petrolimex Đà Nẵng ở tại tầng 9 tòa nhà Petrolimex cho biết, có nhiều người đã gọi điện đến hỏi về thông tin trúng thưởng. Khi được tư vấn địa chỉ hiện tại không phải Cty như trên web trúng thưởng và đó là một hình thức lừa đảo của các đối tượng tội phạm công nghệ cao, nhiều người đã chủ động không mua thẻ cào nạp theo hướng dẫn trúng thưởng. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp tới tận địa chỉ tầng 9 toàn nhà Petrolimex để nhận thưởng thì mới biết mình bị lừa. Hầu hết các trường hợp bị lừa đều rất tội nghiệp, một phần vì bị hoa mắt bởi giá trị trúng thưởng cao, mặt khác vì các thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi. “Không biết từ đâu các đối tượng lừa đảo lại nhắm địa chỉ của tòa nhà phục vụ vào mục đích lừa đảo gây ra không ít phiền toái. Mà làm gì có ai cho không ai dễ dàng thế, hình thức lừa đảo này đã được báo chí viết nhiều nhưng không hiểu sao vẫn có người dân mắc lừa, không chịu cảnh giác”- ông Mân cho biết.

Cứ ngỡ trúng thưởng là vui, ai ngờ lại sập bẫy lừa đảo, nhiều người bỗng tiền mất tật mang. Đúng là buồn như... trúng thưởng!

THÀNH NAM