CA cấp cứu người bệnh nan y lúc 12 giờ trưa tại chốt kiểm soát dịch bệnh Phú Hạ

Thứ ba, 24/08/2021 16:30

Thượng úy Phạm Đình Hoàng đưa chị Nguyễn Thị Chua bị suy thận suy tim cấp đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

12 giờ trưa ngày 24-8-2021, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, thôn Phú Hạ, Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, vừa nhận phần cơm trên tay chưa kịp ăn, Thượng úy Phạm Đình Hoàng-Cán bộ Công an xã Hòa Sơn nhận được tin báo từ trong thôn: “Chị Nguyễn Thị Chua (1985) là bệnh nhân đang chạy thận giai đoạn cuối, bị suy thận suy tim cấp, gia đình đã gọi cấp cứu nhiều lần, nhưng vẫn chưa thấy phản hồi, gia đình nhờ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt giúp đỡ…”. 

Thông tin được nhanh chóng báo về Ban chỉ huy Công an xã, phải làm sao giúp đỡ gia đình đưa chị Chua đi cấp cứu gấp tại bệnh viện. Thượng úy Phạm Phạm Đình Hoàng cùng 1 đồng chí dân quân của thôn là Nguyễn Văn Thương khẩn trương dò tìm các gia đình trong thôn Phú Hạ và lân cận có xe ô tô để nhờ giúp đỡ, rất may được anh Nguyễn Phi Hưng, trú cùng thôn Phú Hạ cho mượn xe. Thượng úy Hoàng đã nhanh chóng chở chị Chua đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng an toàn và kịp thời.

Vừa đưa bệnh nhân đi cấp cứu xong, Thượng úy Hoàng lại khẩn trương đi mua sữa về trao tận tay chị Nguyễn Thị Thường cho con nhỏ 4 tháng tuổi đang thiếu sữa.

Vừa đưa chị Chua nhập viện cấp cứu xong, Thượng úy Hoàng lại nhận được thông tin, chị Nguyễn Thị Thường là cán bộ trong tổ cung ứng thực phẩm phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thôn Phú Hạ, có con nhỏ 4 tháng tuổi đã hết sữa uống, cần mua gấp. Thượng úy Hoàng lại tất tả đi mua sữa về trao kịp thời  chị Thương cho cháu bé đang khát sữa…Lại thêm một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND hết lòng vì nhân dân phục vụ trong những ngày phòng chống đại dịch COVID-19 khốc liệt này…

Hồng Thanh