Ca khúc "Chung tay đẩy lùi Covid -19" của chàng trai khiếm thị

Thứ sáu, 17/04/2020 10:19

Đặng Ngọc Duy là một thầy giáo khiếm thị, hiện anh đang nuôi dạy trẻ em khuyết tật Tại trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Hướng Dương Việt Quảng Nam. Dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp, cướp đi hơn hàng vạn người trên thế giới... đã làm trái tim một người khiếm thị như anh không khỏi chạnh lòng và ca khúc "Chung tay đẩy lùi Covid -19" của anh đã ra đời trên kênh  You Tube Hướng Dương Việt Quảng Nam.

Đặng Ngọc Duy tại lớp học.

Ca khúc được sáng tác theo phong cách Ballad, giai điệu trữ tình, ca từ mộc mạc, giàu cảm xúc. Bài hát gồm 4 đoạn: 2 đoạn đầu là thứ, 2 đoạn sau là trưởng. Tác giả dẫn người nghe từ tâm trạng buồn đến tâm trạng tươi vui  và niềm tin tất thắng.  Hòa vào đó là giọng  ca của anh, không màu mè, không trau chuốt  nhưng vẫn  gây xúc cảm cho người nghe.

Như đã nói ở trên, hai đoạn đầu, tác giả miêu tả sự mất mát đau thương của nhân loại do virus Corona gây ra. Tác giả như đay nghiến, căm thù "mày đến từ đâu?".  Cả thế giới lao đao, người chết như ngã rạ. Nó càn quét qua thế giới này, làm cho những gia đình tan nát: "Trẻ em đơn côi, mẹ già ly biệt". Nó tàn khốc đến nỗi  nhiều nước không ngờ đến và đã "vỡ trận".

Hai đoạn còn lại là điệp khúc, tác giả như  kêu gọi mọi người: "Hãy chung tay đẩy lùi Covid". Chỉ có 2 đoạn mà tác giả nhắc lại đến 4 lần. Cuộc chiến đẩy lùi Covid- 19 này không chỉ đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi quốc gia mà đòi hỏi toàn thế giới phải chung tay vì nó là kẻ thù vô hình của nhân loại. Thông điệp của ca khúc  với mong ước  mang đến sự yên  bình cho mọi người, để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ca khúc "Chung tay đẩy lùi Covid-19" của chàng trai khiếm thị đã góp một phần công sức nhỏ bé vào cộng đồng đang nỗ lực phòng chống đại dịch, tạo nên một điểm nhấn giữa đời thường.

NGỌC HIỆP