Ca sĩ Nguyên Vũ: Không buồn vì “thất sủng” ở Vietnam Idol

Thứ năm, 24/07/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Ca sĩ Nguyên Vũ đã phải nhường bước cho Sỹ Luân sóng đôi cùng Thanh Thảo trong vai trò MC (người dẫn chương trình) của Vietnam Idol 2008. Cuộc thi đang nóng lên với buổi thử giọng đầu tiên tại Cần Thơ, sau đó là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Nhưng Nguyên Vũ tỏ ra không buồn, anh vẫn tiếp tục ca hát và tham gia vào bộ phim truyền hình dài tập mới mang tên “Những cuộc tình trắng đen”. Anh tâm sự:

- “Những cuộc tình trắng đen” là bộ phim truyền hình thứ 5 của Vũ, nếu cộng thêm 2 phim nhựa nữa là 7 phim rồi. Thời gian quay khoảng 2 tháng, 30 tập. Ngày nào cũng phải quay, Vũ đã bỏ gần hết toàn bộ những kế hoạch khác, chỉ để dành cho phim ảnh thôi.

“Những chuyện tình trắng đen” nói về một cậu bé ở quê lên thành phố với ước mộng làm ca sĩ và cậu ấy đã phải vượt qua nhiều khó khăn, cạm bẫy. Nói chung, làm phim về ca sĩ thì cũng có cái gần với mình.

P.V: Anh tham gia làm MC nhiều chương trình, nhưng anh đã không thật sự thành công, và Vietnam Idol là một ví dụ. Anh có thấy buồn khi MC lần tới của Vietnam Idol là Sỹ Luân chứ không phải Nguyên Vũ?

Nguyên Vũ (N.V): Cũng có thể khán giả đã hy vọng quá nhiều về MC Nguyên Vũ. Tôi cũng buồn chứ. Lúc đó, Vietnam Idol quá mới so với Việt Nam nên người ta cũng không thể hình dung chương trình như thế nào. Họ nghĩ MC phải là người đứng nghiêm túc giới thiệu từng tiết mục của chương trình. Vũ ở đây với cương vị là một người chủ trì chương trình Hot chứ không phải chỉ đơn thuần là MC, nghĩa là MC phải có những chính kiến để khán giả không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê của ban giám khảo.

 Ở nước ngoài, thí sinh có thể nói, có thể phản biện lại ban giám khảo, nhưng ở Việt Nam, điều này còn quá mới. Khi mọi người chỉ trích mình, mình cũng hỏi tại sao mọi người lại phản ứng như vậy và từ đó, mình cũng quyết tâm cải tiến hình ảnh của MC. Còn Sỹ Luân hay Nguyên Vũ làm MC của Vietnam Idol thì không quan trọng. Ai cũng được, miễn là làm tốt. Riêng Vũ, nếu được mời thì Vũ cũng không tham gia được do quá bận rộn với album mới.

P.V: Có thông tin cho rằng, việc anh chat (trò chuyện trên mạng) sex và bị phát tán trên mạng đã ảnh hưởng hình tượng nên bị từ chối vai trò MC?

N.V: Mình lúc đó cũng tò mò về bức hình đó để xem mình chat sex thế nào. Xem xong thấy ngộ nghĩnh quá, vì cái người cắt ghép đó rất là ngô nghê. Mình cũng cảm thấy không có gì là buồn phiền cả. Ngay lúc đó có kịch bản “Chuông reo là bắn”, Vũ thấy quá hay nên nhận lời luôn. Không có chuyện chat sex nên không thể vì thế mà bị ảnh hưởng!

P.V: Có vẻ anh là người rất cô độc và không tin vào người khác?

N.V: Tin thì tin rất nhiều nhưng vì công việc của mình cứ bị cuốn xoáy đi. Mình rất ham công việc, và thường nghĩ rằng mình tự làm mọi thứ sẽ tốt hơn, chủ động hơn. Nếu bây giờ Vũ ký hợp đồng với một Cty, đương nhiên Vũ sẽ phải theo chiến lược và lịch làm việc của Cty để kiếm thật nhiều tiền cho Cty. Mỗi lần Vũ có dịp được nói chuyện với các ca sĩ trẻ, Vũ đều khuyên các bạn ấy hãy ước mơ đi rồi sẽ thực hiện được.

P.V: Âm nhạc Việt Nam đang chia làm 2 hướng: âm nhạc sân khấu và âm nhạc mạng. Vậy kế hoạch sắp tới của anh sẽ theo hướng nào?

N.V: Những ca sĩ mới, tuổi teen, họ cần giới thiệu về mình cho mọi người nghe, cho cộng đồng nghe thì họ tấn công vào mạng nhiều hơn. Còn Vũ, ca hát còn là công việc để sinh sống nữa nên Vũ thiên về biểu diễn ở ngoài nhiều hơn để lo cuộc sống của mình. Album sắp tới của Vũ dành cho sân khấu nhưng được trẻ hóa, dành cho khán giả tuổi teen.

P.V: Anh ước mong có một gia đình với những đứa con tự hào về sự nghiệp của bố? Vậy anh đã có gì chắc chắn cho điều đó chưa?

N.V: Hiện nay, Vũ đã có những điều căn bản hoàn chỉnh và phải làm việc nhiều hơn nữa để có được ngôi nhà hoàn chỉnh đó.

P.V: Anh có ý định lấy vợ là Việt kiều như nhiều nam ca sĩ vẫn làm?

N.V: Chuyện này thật khó nói trước, quan trọng là tình cảm. Điều con tim cũng khó lý giải lắm và thông thường chuyện riêng của người nổi tiếng hay bị nhòm ngó. Vũ nghĩ rằng, làm người yêu của nghệ sĩ thì cần có sự cảm thông rất cao. Vũ chưa dám yêu người cùng nghề mặc dù rất muốn, cũng không nghĩ đến việc lấy vợ là Việt kiều gì cả.

 Phi Phan (thực hiện)