Cái kết bất ngờ của trùm ma túy Mexico
(Cadn.com.vn) - Heriberto Lazcano, thủ lĩnh băng đảng Los Zetas, một trong những băng đảng ma túy tàn bạo và đáng sợ nhất của Mexico, đã bị giết trong một cuộc đọ súng với Hải quân Mexico hôm 7-10. Sự việc này không phải là một điều gì quá lớn trong cuộc chiến chống ma túy không ngừng nghỉ của
CƯỚP XÁC
Lazcano bị Hải quân Mexico bắn chết trong một đợt vây ráp hôm 7-10 tại ngôi làng Progreso, cách 125km về phía tây biên giới Texas, Mỹ. Những hình ảnh về cái chết của Lazcano cho thấy, y đang nằm chết trên sàn, trần truồng, mắt nhắm nghiền, miệng sưng húp và bầm dập. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra đây chính là Lazcano.
Tuy nhiên, các nhà chức trách Mexico chậm chạp trong việc chính thức xác nhận cái chết của y. Mãi đến ngày 9-10, kết quả kiểm tra dấu vân tay xác nhận một kẻ bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng chính là Heriberto Lazcano. Cũng giống như những cái chết của các thủ lĩnh băng nhóm ma túy khác, việc thủ lĩnh băng nhóm Los Zetas bị giết có lẽ không quá gây bất ngờ với báo giới cũng như người dân
Báo chí chỉ đặc biệt quan tâm khi xảy ra vụ cướp thi thể Lazcano trong lúc các nhà chức trách đang chờ kết quả nhận dạng thi thể của tên này. Thi thể của Lazcano được cơ quan chức năng cất giữ tại một nhà tang lễ thuộc thị trấn Sabinas ở phía Bắc
![]() |
Hình ảnh được cho là thi thể Lazcano lúc bị bắn chết. Ảnh: Infolatam |
Vụ cướp xác khiến các nhà điều tra chưa kịp tiến hành những biện pháp giám định chính xác hơn đối với các thi thể. Do đó, cho đến nay, Tổng thống Mexico Felipe Calderon tỏ ra thận trọng và chỉ phát biểu ngắn gọn là Lazcano đã bị hạ thay vì vui mừng công bố chiến thắng. Phía Mỹ cũng đang im lặng chờ xác định thông tin rõ ràng.
NGẮN NGỦI CUỘC ĐỜI “KẺ HÀNH QUYẾT”
Cuộc đời một trùm ma túy nhìn chung khá ngắn ngủi. Khét tiếng nhất thế giới có lẽ là ông trùm cocaine người Colombia, Pablo Escobar, chết ở tuổi 44, khi bị bắn gục ngay trên một mái nhà ở thành phố Mendellin.
Theo báo cáo từ văn phòng công tố Mexico cho biết, các thủ lĩnh trung-cao cấp của các băng nhóm buôn lậu ma túy như Sinaloa, Gulf và Los Zetas thường bị kẻ thù sát hại hoặc bị giết chết trong cuộc đọ súng với các cơ quan có thẩm quyền. Đa số họ là các nam thanh niên, 20 - 22 tuổi, tay bị trói sau lưng, một viên đạn vào đầu, và nằm gục bên lề đường là số phận của những người từng xưng hùng xưng bá. Một cuộc sống với kết thúc quá ngắn gọn, đã từng mang lại cho họ sự giàu có “ảo”.
Lazcano từng là một quân nhân. Tuy nhiên, không hiểu điều gì xui khiến ông trùm sinh năm 1975 này gia nhập băng nhóm ma túy ngay tại quê hương mình. Trong một năm qua, Lazcano lần lượt tổ chức các vụ bạo lực thanh toán đẫm máu khiến nhiều người thiệt mạng. Bức ảnh Lazcano trước đây cho thấy, một thanh niên trẻ, trong những ngày quân ngũ, mặc một chiếc áo sơ mi màu be, áo khoác đen và cà vạt tiết lộ phần nào về con người bên trong “Kẻ hành quyết” – biệt danh của Lazcano. Lazcano hiện bị tình nghi dính líu đến hàng trăm vụ giết người, bao gồm cả vụ sát hại nhà báo Francisco Ortiz Franco năm 2004. Chính phủ Mỹ và Mexico từng treo thưởng lần lượt 5 triệu USD và 2,3 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ tên trùm này.
Trong vòng gần 6 năm kể từ khi Tổng thống Calderon nhậm chức, hơn 50.000 người được cho là thiệt mạng vì cuộc chiến của các băng đảng tội phạm. Giới chức cảnh sát
Sau khi thủ lĩnh Lazcano bị bắn chết, Los Zetas đã có thủ lãnh mới là Miguel Angel Trevino Morales. Morales, 41 tuổi, có bí danh là El 40 hoặc “Con Khỉ” là một kẻ nổi tiếng tàn bạo. Morales có thể còn khát máu hơn Lacazno với một trong những cách tiêu diệt kẻ thù quen thuộc là chặt thành nhiều khúc hoặc thiêu sống. Morales, sinh ở
Các nhà chức trách từng treo giải 5 triệu USD cho người cung cấp tin tức bắt giữ.
An Bình (Theo BBC)