Cái kết của 3 “bạn tù” buôn ma túy

Thứ tư, 11/10/2017 21:00

Chúng tôi đã thông tin, 3 giờ 30 ngày 22-5, Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng 9 (Cục CSMT - tại Đà Nẵng) bắt giữ Nguyễn Tấn Thanh (1985, trú xã Bình Chánh, H. Bình Chánh, TPHCM) đang tàng trữ 882g ma túy. Từ lời khai của Thanh, CQĐT truy bắt 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Hoàng Minh Anh (1984, trú Hố Nai, TP Biên Hòa) và Trần Hoàng Sơn (1967, trú Hà Nội). Những ngày cuối tháng 9, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 3 đối tượng ra trước pháp luật. Chúng tôi chuyển đến bạn đọc chi tiết quá trình phá án của CQĐT cũng như “duyên nợ” đưa 3 đối tượng “kết” nhau để hình thành đường dây ma túy từ Bắc vô Nam.

Tang vật thu giữ.

CHUYÊN ÁN 225T

Qua nắm địa bàn, TS Cục CSMT nắm được thông tin từ người dân cung cấp, trên địa bàn H. Bình Chánh, TPHCM có một đối tượng nghề nghiệp không ổn định, thường xuyên vắng nhà nhưng sau đó lại có mặt tại địa phương với mức chi tiêu bất thường. Đối tượng vừa chấp hành xong bản án 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên có khả năng “ngựa quen đường cũ”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, TS xác định đối tượng này mua ma túy ở phía Bắc vận chuyển qua đường bộ, đường sắt để phân phối lại TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng phác thảo chân dung của người mua, kẻ vận chuyển và người bán ma túy thành một đường dây mua bán ma túy khép kín với số lượng lên đến hàng ki-lô-gam từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, để khám phá đường dây mua bán ma túy này không hề đơn giản, vì các đối tượng đều có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, có “thừa” kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Chuyên án 225T được thành lập dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSMT, thành viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và lãnh đạo một số Phòng CSMT thuộc khu vực miền Trung.

Ngày 21-5-2017, Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam nhận tin báo từ Cục CSMT về việc có đối tượng vận chuyển lượng ma túy lớn, đi xe khách từ Hà Nội vào TPHCM, lộ trình dự kiến sẽ đến địa phận tỉnh Quảng Nam trong đêm 21 hoặc rạng ngày 22-5. Từ thông tin này, Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam khẩn trương phối hợp với Phòng 9 của Cục CSMT (tại Đà Nẵng) tổ chức lực lượng mai phục bắt giữ đối tượng.

3 giờ 30 ngày 22-5, khi xe khách BKS 15B-1649 lưu thông qua địa phận H. Thăng Bình, Quảng Nam, tổ công tác phối hợp lực lượng CSGT CA tỉnh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện Nguyễn Tấn Thanh đang tàng trữ 882g ma túy đá đang được ngụy trang trong gói trà. Sau nhiều ngày đấu tranh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Thanh mới khai nhận là “mắt xích” quan trọng trung chuyển ma túy trong đường dây ma túy Bắc - Nam. Thanh nhận nhiệm vụ đi mua ma túy từ phía Bắc về để phân phối cho các con nghiện trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ lời khai của Thanh, CQĐT tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Minh Anh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” vào ngày 15-6, thu giữ 30g ma túy đá, 35 viên thuốc lắc. Và ngày 21-6, tại ngõ 509-Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, CQĐT bắt khẩn cấp Trần Hoàng Sơn cũng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Hoàng Minh Anh, Nguyễn Tấn Thanh. 

“BẠN TÙ” Rủ NHAU BUÔN BÁN MA TÚY

3 đối tượng bạn tù này là “bạn tù” khi chấp hành án tại Trại giam Z30D - Bộ CA nên sau khi được di lý về CQĐT CA tỉnh Quảng Nam, các đối tượng tỏ ra lì lợm, ngoan cố, không chịu khai báo. Để khuất phục đối tượng, các ĐTV đã phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, hoàn cảnh của từng người.

Quá trình nghiên cứu, TS, ĐTV được biết, Nguyễn Hoàng Minh Anh có hoàn cảnh đặc biệt, bởi trong khi đối tượng đang chấp hành án tù thì vợ bỏ, con mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Cách ngày Anh ra tù 1 tháng thì mẹ cũng mất nên đối tượng trở nên chán đời, buông thả. “Nắm được hoàn cảnh nên ĐTV đã thuyết phục, khơi dậy được niềm trắc ẩn của đối tượng và nhận được sự hợp tác khai báo” - một ĐTV cho hay.

Sinh ra trong một gia đình nền nếp, là anh cả, bố mất nhưng mới 19 tuổi, Trần Hoàng Sơn đã nổi tiếng là tay “anh chị” đất Hà thành. Trong một lần túng tiền, Sơn cướp giật tài sản của một đôi tình nhân và bị tuyên phạt 7 năm tù. Phấn đấu tốt để ra tù trước thời hạn, Sơn may mắn lấy được cô vợ đẹp người, đẹp nết, sinh cho Sơn một cậu con trai kháu khỉnh, là cháu đích tôn trong dòng họ. Vốn dĩ là lái xe, nếu Sơn bằng lòng với cuộc sống hiện tại cùng người vợ trẻ buôn bán nhỏ thì có lẽ cuộc đời đã sang ngã rẽ khác. Vậy nhưng Sơn bắt đầu lao vào những cuộc tiệc tùng thâu đêm suốt sáng trong ánh đèn của các quán bar, vũ trường. Trong môi trường ấy, Sơn bị lôi kéo và trở thành nô lệ cho nàng tiên nâu lúc nào không hay.

Chán nản, người vợ trẻ đi xuất khẩu lao động tại Châu Âu, để lại cho Sơn đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi. Năm 1998, Sơn bị CATP Hà Nội bắt quả tang về hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép” và bản án 20 năm là cái kết đầy cay đắng. Trong thời gian thụ lý án tại trại giam, Sơn cảm động trước tình cảm của cô bạn gái cùng lớp vẫn thăm hỏi và thường xuyên chăm sóc cháu T. (con của Sơn) khi cháu bị mắc chứng tự kỷ. Sơn  nên tình nên nghĩa vợ chồng với cô bạn gái mặc dù chưa mãn hạn tù. Đây chính là động lực thôi thúc Sơn phấn đấu ra tù trước thời hạn để trở thành người có ích cho xã hội, một người con hiếu thảo, người chồng mẫu mực.

Ra tù năm 2015, Sơn lại tiếp tục lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng với lời hứa “rũ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời”. Thế nhưng “lời nói gió bay”, lợi dụng đặc thù nghề nghiệp thường đi đó đây, Sơn liền tìm kiếm nguồn ma túy đá rồi “kết nối” với “bạn tù” là Thanh và Minh Anh để hình thành đường dây ma túy liên tỉnh. 3 đối tượng phân công công việc rõ ràng: Sơn lo nguồn hàng, Thành là “người vận chuyển” và Anh chịu trách nhiệm tiêu thụ. Theo bộ ba này lý giải, sở dĩ làm như vậy là để lấy hàng tận “gốc”, bán tận “ngọn” và tránh sự phát hiện của lực lượng CA.

Mặc dù biết ma túy là chất gây nghiện có hại cho sức khỏe, nhưng các đối tượng đã bất chấp luật pháp. Chắc chắn bản án nghiêm khắc dành cho ba đối tượng sẽ rất cao, thể hiện tính răn đe của pháp luật, bài học cho những ai có ý định kiếm tiền bất hợp pháp bằng con đường buôn bán trái phép chất ma túy.

CHI MAI