"Cải lão"... làng nghề!

Thứ sáu, 24/04/2015 09:23

(Cadn.com.vn) - Sao phải "cải lão" làng nghề NXD?

- Để bớt lãng phí đó Năm phố Hội.

- NXD nói sao vậy, trên vùng đất "di sản" này có nhiều làng nghề được khôi phục vừa làm nơi trưng bày sản phẩm truyền thống, trình diễn nghề và để phục vụ du lịch.

- Thì lúc đầu tư mong muốn là vậy nhưng khi triển khai thực tế lại gặp biết bao nhiêu là trở ngại. Mà chung quy lại là do mục đích đầu tư chưa rõ ràng, bởi nơi trưng bày sản phẩm và làm nơi sản xuất tập trung đã không còn phù hợp với xu thế kinh tế hiện nay...

- ???

- Đấy, Năm phố Hội có thấy thực trạng nhiều nhà truyền thống làng nghề ở Quảng Nam đang dần thành phế tích đó sao. Nguyên nhân là bà con không chịu vào các khu làng nghề vì phải trả thuế trong khi đất của họ vẫn còn để làm nơi sản xuất... Do đó các hộ làm nghề thường sản xuất tại nhà rồi đến đấy trưng bày cho có hình thức vậy.

- Thế lãng phí nhiều không?

- Tiền tỷ đấy Năm phố Hội. Như nhà truyền thống mộc Kim Bồng được đầu tư gần 5 tỷ đồng,  Trung tâm tre - dừa nước Cẩm Thanh gần 8 tỷ đồng, còn nhà truyền thống làng nghề như đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương, H. Điện Bàn) gần 2 tỷ đồng...

- Thế phải "cải lão" làng nghề như thế nào cho khỏi lãng phí?

- Vấn đề này, ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, nêu quan điểm: Người đi du lịch thường muốn có cái gì đó lạ, hấp dẫn nên chẳng cần "huyền thoại hóa" các sản phẩm làng nghề, truyền thuyết hóa nhà truyền thống của làng. Phải có câu chuyện truyền thuyết để kể cho khách du lịch nghe. Cùng với đó là những sản phẩm, dịch vụ tốt...

- Vậy khác nào mình "phịa chuyện" dụ du khách?

- Phịa hay không phịa thì NXD không dám bàn nhưng theo NXD biết thì chính quyền và ngành chức năng địa phương đang "thổi hồn" vào làng nghề để khôi phục 18 làng nghề với hơn 85 tỷ đồng đó Năm phố Hội.

- Ớ, lại phải tốn tiền nữa à? Không biết rồi ra răng hỉ?

- Thì đành chờ thời gian trả lời vậy.

Thổi hồn vào sản phẩm, truyền thuyết hóa làng nghề sẽ thu hút được khách du lịch?

N.X.D