Cái tay táy máy?

Thứ sáu, 07/11/2014 11:59

(Cadn.com.vn) - 23 giờ 30 ngày 5-11, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Th. (1980, trú P. Mỹ An) về việc trước đó vài giờ đồng hồ, lợi dụng lúc chị không để ý, người bạn Phan Thanh Hồng (1972, trú tổ 83, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) đã giở trò dâm ô với đứa con gái ngây thơ của chị là cháu N.T.T.T (2009). Nhận tin báo, lãnh đạo CAP đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh và truy bắt đối tượng. Đến 1 giờ ngày 6-11, CAP tiến hành bắt giữ Hồng. Tại cơ quan CA, lúc đầu Hồng một mực kêu oan và cho rằng chỉ đùa cợt với cháu T. chứ không làm gì xâm hại đến thân thể của cháu. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà các CBCS thu thập được, cuối cùng Hồng cũng thừa nhận: sự việc xảy ra đến mức đó đều là tại cái tay hay thích táy máy của mình.

Theo trình bày của chị Th. và khai báo của Hồng: 16 giờ ngày 5-11, Hồng cùng với các anh N., K. (trú P. Hòa Hải), H. (trú P. Mỹ An) đến quán T.V trên đường Trần Văn Dư để nhậu. Đến 18 giờ 10 ngày 5-11, Hồng điện thoại rủ chị Th. đến để cùng nhau lai rai cho vui. Nhận lời bạn, chị Th. nhanh chóng có mặt để “vào cuộc”. Đến 20 giờ 30, chị Th. chạy về nhà mẹ đẻ của mình tại P. Mỹ An chở con gái N.T.T.T. đến quán nhậu T.V để cho cháu ăn tối. Đến 22 giờ, tàn “tăng một”, Hồng chở mẹ con chị Th. đến một quán trên đường Hoài Thanh (P. Mỹ An) để tiếp tục nhậu.

Phan Thanh Hồng tại cơ quan CA.

Tại đây, Hồng và chị Th. gọi 4 lon bia và mồi. Trong lúc mẹ uống bia, cháu T. đã chạy đến nơi Hồng đang ngồi để chơi. Thấy cháu bé dễ thương lại vui tính nên Hồng bế cháu bé ngồi lên đùi mình. Lúc này, dục vọng trong người Hồng nổi lên nên đối tượng dùng tay “tấn công” vùng kín của cháu T. Đang vui chơi thì bất ngờ bị đau nhưng cháu T. không dám phản ứng cũng chẳng dám nói với mẹ vì sợ Hồng. Đến 23 giờ, tàn “tăng hai”, Hồng chở mẹ con chị Th. về nhà. Sau khi thấy Hồng đã đi xa, bé T. nói với mẹ rằng con bị đau ở chỗ tiểu. Nghi ngờ con có chuyện không hay, chị Th. kiểm tra thì phát hiện vùng kín của cháu T. bị sưng tấy. Chị Th. hỏi vì sao bị thế thì cháu T. trả lời là "do chú Hồng làm". Sau khi biết con gái mình bị người bạn “yêu râu xanh” làm hại, chị Th. đã đến CAP Mỹ An trình báo sự việc và đến 1 giờ ngày 6-11, khi Hồng đang ngon giấc ở nhà thì bị CAP Mỹ An đến đưa về làm việc.

Được biết, Hồng và chị Th. quen biết cách đây 2 năm và là chỗ bạn thân với nhau. Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.                

T.Dũng