Cảm giác đa chiều của Barcelona

Thứ ba, 03/10/2017 09:32

Real Madrid giành thắng lợi 2-0 trước Espanyol, trong khi Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể có bàn thắng nào ở La Liga cho Real. ĐKVĐ Real vẫn giữ cách biệt thua 7 điểm so với Barcelona. Ít ra, những người hâm mộ Real Madrid có thể nở nụ cười nếu như Barcelona không chịu ra sân đá với Las Palmas. Lý do như lời Chủ tịch Josep Maria Bartomeu cho biết là phía La Liga yêu cầu Barcelona phải thi đấu bằng không sẽ bị trừ đi 6 điểm (3 điểm trận này và 3 điểm là án phạt).

Các cầu thủ Barcelona ăn mừng chiến thắng trong ngày sân Nou Camp không khán giả.

Barcelona yêu cầu tạm hoãn trận đấu do bất ổn bên ngoài đường phố khiến gần 800 người bị thương nhưng không được lãnh đạo La Liga chấp thuận nên phải đá ở sân Nou Camp với sức chứa 98 nghìn người mà chẳng có khán giả. Trận đấu diễn ra tẻ nhạt tới mức Gerard Pique phải khóc và bảo rằng: “Đấy là kinh nghiệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi”. Barcelona không thể phá vỡ thế bế tắc trước đối thủ hạng trung bình này, thậm chí suýt chút nữa bị thủng lưới khi bóng bật vào cột dọc ra ngoài ở hiệp một.

Trong bất cứ trạng thái tâm lý nào, Barcelona cũng phải có 3 điểm để không cho Real Madrid bám đuổi. HLV Ernesto Valverde đã phải điều chỉnh chiến thuật ngay từ đầu hiệp hai khi rút Vidal và Paulinho để đưa Iniesta và Rakitic vào sân đã biến chuyển tình hình. Sức ép lên khung thành Las Palmas nhiều hơn nên chỉ cần 4 phút đã có bàn mở tỷ số. Lionel Messi đá phạt cho Busquets bật nhảy đưa bóng vào góc xa.

Bàn thắng giúp cho Barcelona chơi hay hơn, nhất là lúc hàng thủ Las Palmas dâng lên để hỗ trợ tìm bàn gỡ. Dennis Suarez chọc khe cho Messi thoát xuống, nhẹ nhàng lừa bóng qua cả thủ môn đội khách trước khi đá vào lưới trống. Luis Suarez chuyền để Messi loại hết hàng thủ Las Palmas và dứt điểm nhanh như chớp ấn định chiến thắng 3-0. Messi cười rất tươi bởi anh đã có tới 11 bàn thắng ở La Liga và Barcelona nắm chắc cú 3 điểm trong tay.

Phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Luis Suarez cũng đã để lại hậu vệ đối thủ sau lưng nhưng dứt điểm không thành bàn. Tiền đạo Uruguay bực tức với chính mình đã xé toạc áo đấu và bỏ đi thẳng vào phòng thay đồ. Một cảm xúc để HLV Valverde nhận ra đam mê chơi bóng của Suarez quá tuyệt dù hành động đó thuộc vào diện thiếu kỷ luật. Suarez chỉ mới có 2 bàn thắng ở La Liga mùa này nên tự trách mình là dấu hiệu tốt cho chính anh và cho Barcelona trong ngày thi đấu không có lấy tiếng vỗ tay của người hâm mộ.

HẠNH THUẦN