Cảm ơn những "chiến binh Sao Vàng"!

Thứ năm, 21/11/2019 10:39

Trận cầu rực lửa trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình giữa thầy trò HLV Park Hang Seo và "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan tối 19-11 là lời chào tạm biệt của tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2019. Đầu năm 2020, chúng ta sẽ lại bắt đầu cho chặng đường mới, hành trình mới với đích đến quan trọng vẫn là tiến xa nhất có thể tại vòng loại World Cup 2022. Một năm qua, thầy trò ông thầy đến từ xứ sở kim chi đã trải qua vô vàn chông gai, trở ngại nhưng thành quả đạt được cũng không kém những hương vị ngọt ngào.

Chúng ta có quyền tự hào về màn trình diễn và thành tích những "chiến binh Sao Vàng" đạt được trong một năm qua. 

1. Ngôi đầu bảng G, gần hơn với lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng loại thứ 3 một kỳ World Cup và những màn trình diễn thuyết phục đủ để tuyển Việt Nam chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Trận đấu với Thái Lan đã qua, nhưng bây giờ, không ít người vẫn còn lâng lâng một mớ cảm xúc khó tả. Từ vỡ òa trong niềm vui đội tuyển ghi bàn. Đến "tụt cảm xúc" khi trọng tài không công nhận bàn thắng. Rồi "thót tim" khi Văn Lâm bay người cản phá 11m... Một mớ cảm xúc hỗn độn nhưng thích thú. Trận cầu quan trọng với "Bầy voi chiến" thật sự "nóng" không chỉ trên sân cỏ mà ngay cả trên truyền thông, mạng xã hội cũng có những "cuộc chiến" không hồi kết. Ngay cả khi trọng tài Oman đã hoàn thành nhiệm vụ "cầm cân nảy mực" trận đấu, quay về nhà vẫn còn ám ảnh bởi khán giả liên tục "tấn công" ông trên mạng xã hội.

Việt Nam và Thái Lan cầm chân nhau. Đây không phải là mục tiêu tối thượng của hai đội bóng. Song, với thầy trò HLV Park Hang Seo nó vừa đủ. 11 điểm sau 5 trận, đoàn quân thầy Park vẫn hiên ngang trên đỉnh bảng xếp hạng. Hơn hết, chúng ta hòa để tự thấy rằng, cần phải nỗ lực hơn, để biến những khó khăn thành động lực. Con đường nào càng nhiều chông gai, trở ngại thì đích đến càng vinh quang, lẫy lừng.

Có được những thành tích này, trước hết phải cảm ơn ông thầy "phù thủy" Park Hang Seo với tài thao lược thông minh, hiệu quả. Ông đã tìm ra được một lối chơi phù hợp nhất để những "chiến binh Sao Vàng" phát huy những khả năng tiềm tàng. Sau đến, là cảm ơn những "chiến binh" thực thụ của tuyển Việt Nam. Trên mạng xã hội sau trận "siêu kinh điển" Đông Nam Á, nhiều người bình luận vui rằng, người Thái đã bị phản bởi chính người Thái. Ý ám chỉ thủ thành Đặng Văn Lâm. Nếu không có những pha cứu thua ở đẳng cấp thế giới, đôi tay Văn Lâm không hóa người nhện thì có lẽ "Voi chiến" đã mỉm cười, còn chúng ta đã thất vọng. Rất nhiều lần trong trận đấu, Thái Lan tưởng như đã có bàn thắng nhưng chính đôi tay thủ thành đang chơi bóng tại Thái Lan đã khước từ. Vì thế nên người Thái mới "cay". Chính giải đấu trên đất Thái đã tôi luyện nên một Văn Lâm thi đấu cực kỳ sung mãn.

Ngoài Văn Lâm, Văn Hậu cũng đã để lại rất nhiều xúc cảm trong lòng người hâm mộ. Một tinh thần thi đấu quật cường, dùng cả thân mình để ngăn đối thủ sút bóng vào lưới khiến người xem cay mắt vì hạnh phúc, tự hào. Bên Văn Hậu, các đồng đội khác cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trận đấu đã khép lại, Thái Lan vẫn không hoàn thành mục tiêu chiến thắng chúng ta để lấy lại ngôi đầu. Thế nhưng, công tâm mà nói, họ vẫn xứng đáng là đối thủ kị rơ với tuyển Việt Nam. Suốt dặm dài lịch sử, Thái Lan luôn áp đảo chúng ta. Mãi cho đến hai năm gần đây, khi có sự xuất hiện của thầy Park, chúng ta mới vượt mặt được Thái. Nhưng như vậy không có nghĩa là người Thái đã "hết thời". Nhìn cái cách họ phối hợp bóng ngắn, chậm rãi triển khai thế trận dưới "chảo lửa" Mỹ Đình có thể nhận thấy họ không hề thua kém chúng ta. Thậm chí, may mắn hơn, họ đã chiến thắng.

Nếu hiệp 1 là của thầy trò HLV Park Hang Seo, đầu hiệp 2 hai đội giằng co nhau, thì nửa cuối hiệp 2 là của người Thái. Những pha tấn công liên tục đã đặt gôn thành Đặng Văn Lâm vào mức "báo động". Cuối trận, chúng ta đã chứng kiến canh bạc có phần mạo hiểm của thầy Park khi ông làm mới hàng công, có xu thế đẩy cao đội hình để giành chiến thắng. Nhưng rất may là không có điều tồi tệ xảy đến.

3. Việt Nam bây giờ đã khác. Câu nói đầy tự hào mà mỗi khán giả của "Rồng vàng" có thể ngân nga. Không chỉ khác, chúng ta bây giờ là thế lực mạnh thật sự ở khu vực Đông Nam Á. Chuỗi thành tích ấn tượng thời gian qua của thầy trò HLV Park Hang Seo là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh ấy với bạn bè trong khu vực, và cả thế giới nữa. Trước mắt đoàn quân thầy Park sẽ là những đích đến mới, mục tiêu mới. Nhưng từ bây giờ, chúng ta cứ tự hào, cứ tin tưởng và đừng ngại ngần gì không đặt trọn niềm tin yêu vào những "chiến binh" máu đỏ, da vàng...

THÀNH DANH