Cảm ơn những “người mẹ hiền” Bệnh viện C Đà Nẵng

Thứ tư, 25/02/2015 12:02

(Cadn.com.vn) - Tôi là Nguyễn Thị Đường (Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam). Tôi là mẹ của cháu Nguyễn Văn Thịnh, hiện là bệnh nhân ở phòng số 2, Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày mùng 4 Tết Ất Mùi vừa qua, con trai tôi bị té xe, gãy xương đòn. Trong lúc lo lắng, tôi vội vàng chở con bằng xe máy đi thẳng ra Đà Nẵng, vào Bệnh viện C Đà Nẵng để cấp cứu, trong túi chỉ có một số tiền ít ỏi, cháu có BHYT hộ cận nghèo của xã nhưng cũng không kịp xin giấy chuyển viện, nên trong lòng tôi càng lo lắng hơn khi nghĩ rằng trong ngày Tết, các y bác sỹ nghỉ Tết, không biết con tôi sẽ ra sao đây...

Thế nhưng, nỗi lo ấy hoàn toàn được trút bỏ nhẹ nhàng, khi con tôi vào Bệnh viện đã hơn 12 giờ trưa, nhưng được các bác sỹ ân cần, chu đáo thăm khám, cho chụp phim ngay, mà không hề đòi hỏi gì đến giấy chuyển BHYT và con tôi đã được mổ cấp cứu ngay sau đó. Thấy tôi lo âu, các y bác sỹ hết lời động viên, an ủi. Không chỉ với riêng con trai tôi, ngày Tết trong phòng cấp cứu luôn có nhiều bệnh nhân khác, nhưng các y bác sỹ, ai cũng thăm khám bệnh nhân khẩn trương, thái độ nhẹ nhàng, ân cần, tận tụy, giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân yên tâm hơn.

Nay, con tôi đã được phẫu thuật thành công, sức khỏe ổn định. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), để bày tỏ lòng biết ơn, gia đình tôi mong muốn thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác sỹ Ngọc Tuấn- người đã phẫu thuật cho con tôi cùng các y, bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng và kính chúc các y bác sỹ Bệnh viện tiếp tục bằng y đức của mình cứu chữa cho các bệnh nhân, xứng đáng là “lương y như từ mẫu”.

Nguyễn Thị Đường