Cắm sao lại báo cướp?

Thứ năm, 27/11/2014 10:52

(Cadn.com.vn) - Sáng 22-11, em La Nhị Thiên Kim (2000, trú tổ 46, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến CAP báo tin về việc mình bị cướp giật điện thoại di động. Em Kim cho biết, rạng sáng 19-11, em bị 2 thanh niên điều khiển xe máy tay ga, màu đỏ đen cướp giật một ĐTDĐ hiệu Vega Sky màu trắng; đồng thời cung cấp thêm là có đối tượng đồng ý cho chuộc lại với giá 3 triệu đồng.

Nhận được tin báo của CAP Xuân Hà, lực lượng CSHS CAQ Thanh Khê đã cử TS xuống phối hợp điều tra và ngay sau đó đã bắt giữ được Nguyễn Trần Tuấn Huy (1997, trú tổ 79, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) khi Huy đang cho em Kim chuộc lại ĐTDĐ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Nguyễn Trần Tuấn Huy cho biết, có một thanh niên tên là Rin nhờ đem điện thoại ra khu vực gần Tượng đài Mẹ Nhu để giao cho một cô gái (Lê Nhị Thiên Kim) chứ không biết gì về nguồn gốc của chiếc điện thoại nói trên. Đối tượng Rin sau đó cũng được làm rõ là Lê Hữu Rin (1994, trú tổ 57, P. Thanh Khê Đông). Khi đưa Rin về cơ quan CA để phục vụ công tác điều tra, TS, ĐTV cũng nghĩ đây đúng là một vụ cướp giật tài sản, bởi lúc này Rin đang sử dụng loại xe AB màu đỏ, đen trùng khớp với lời khai của bị hại La Nhị Thiên Kim lúc ban đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, các ĐTV phát hiện một tình tiết mới khác. Đó là theo Rin cho biết, chiếc điện thoại trên do một người tên Minh đem cầm lúc 23 giờ ngày 19-11, trong khi bị hại La Nhị Thiên Kim lại khai bị cướp giật vào rạng sáng 22-11. Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Trọng Minh (1998, trú tổ 49, P. Xuân Hà) cũng được triệu tập. Chính vì có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa hai bên về ngày, giờ xảy ra vụ cướp giật và nguồn gốc điện thoại nên các TS, ĐTV đã quyết định triệu tập La Nhị Thiên Kim lên làm việc. Hóa ra, vụ cướp giật chỉ là màn kịch do Kim dựng nên để né tránh một vấn đề khác.

Điện thoại di động Vega Sky.

Qua điều tra, đã xác định được nội dung của quá trình “kịch bản” cướp giật tài sản. Nguyễn Hoàng Trọng Minh và La Nhị Thiên Kim có quan hệ tình cảm với nhau nên 22 giờ 30 ngày 22-11, sau khi đi chơi với nhau về, Minh hỏi mượn Kim ĐTDĐ Vega Sky màu trắng và hẹn sáng hôm sau sẽ trả. Sau đó Minh cùng bạn bè đi chơi, còn Kim thì về nhà. Tuy nhiên, trong quá trình đi chơi, do không đủ tiền nên Minh đã nảy sinh ý định đem điện thoại của Kim đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Minh đã điện thoại cho Lê Hữu Rin để cầm cố với số tiền 3 triệu đồng.

Sáng 20-11, Kim liên lạc với Minh để lấy lại điện thoại thì Minh nói dối là đang cho bạn mượn nên chưa lấy lại được. Lúc ấy do sợ bị gia đình la mắng nên khi được hỏi thì Kim nói dối là điện thoại đã bị cướp giật vào rạng sáng 20-11 trên đường Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng. Đến trưa 21-11, khi điện thoại vào số máy của mình, biết đã bị Minh cầm cố thì Kim xin chuộc lại với giá 3 triệu đồng và hẹn thời gian, địa điểm giao máy. Sau đó, Nguyễn Trần Tuấn Huy được Rin nhờ đem điện thoại giao cho Kim.

Phương Kiếm