Cắn đứt ngón tay hàng xóm vì... lá mồng tơi!

Thứ sáu, 19/05/2017 10:51

(Cadn.com.vn) - Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng CAH Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hy hữu khi hai phụ nữ ẩu đả và cắn nhau đứt đốt ngón tay. Hiện CAH Thanh Chương đã triệu tập bà Nguyễn Thị Thanh (1961, trú xóm 8A, xã Thanh Chi, H. Thanh Chương) để điều tra về hành vi cắn đứt lìa ngón tay hàng xóm và có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Sự việc xảy ra khoảng 8 giờ ngày 11-5, bà Nguyễn Thị Công (1959, trú xóm 8A, xã Thanh Chi, H. Thanh Chương) đi sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Văn Nhật. Trên đường về, bà Công thấy dọc đường có một số rau tập tàng (mồng tơi, rau đay…) nên hái về nấu canh. Cầm nắm rau trên tay, bà Công đang đứng nhìn về phía ruộng lúa thì bất ngờ bà Nguyễn Thị Thanh (1961, trú cùng xóm) nhìn thấy nên lên tiếng: “Răng mự hái rau nhà tui?”. Bà Công liền đáp lại “tui hái rau dọc đường chứ không vào nương nhà o hái”. Tuy nhiên, do nhìn thấy bà Công đứng sát hàng rào và trước cổng nhà mình nên bà Thanh nhất quyết cho rằng bà Công đã vào nhà mình để hái trộm rau. Thấy mình bị oan nên bà Công cũng ra sức cự cãi: “Tui làm chi ăn trộm! O có nhìn thấy tui ăn trộm khi mô mà nói?”. Quá tức giận vì bà Công cãi lời, bà Thanh vớ viên gạch gồ gần đó lại đe dọa, đồng thời cầm gạch đánh lên đầu, vai, cùi tay và miệng khiến bà Công bị xây xước, thâm tím ở vai.

Sau đó, giữa hai người tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, giằng co, bà Công lấy tay ôm đầu vì bị đau thì bà Thanh liền kéo bàn tay bà Công lên miệng và cắn đứt một đốt ngón tay. Nghe một tiếng “sột”, bà Công nhìn xuống thì thấy ngón tay trỏ của mình bị sứt mất 1 đốt, máu chảy nhiều liền la lên “O cắm đứt ngón tay tui rồi!”. Nhìn thấy bà Công bị đứt đốt ngón tay, bà Thanh liền đưa ngón tay mình cho bà Công cắn nhưng bà Công không cắn.

Bà Nguyễn Thị Công đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, CAX Thanh Chi đã có mặt để làm rõ sự việc và báo cáo lên CAH Thanh Chương. Nghe tin mẹ bị thương, anh Nguyễn Văn Dương (1996, con trai bà Công) tức tốc chạy xe máy từ TP Vinh về và cùng người dân đưa bà Công đi bệnh viện cấp cứu. Do máu chảy quá nhiều nên trên đường đi đến Bệnh viện Đa khoa H. Thanh Chương, bà Công bị choáng và ngất xỉu. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện việc tháo khớp tay cho bà Công, đồng thời tiến hành băng bó. Phần đốt tay đi đứt còn lại được người dân tìm thấy bên lề đường và cho vào tủ lạnh ướp đá.

Được biết, nhà bà Thanh và bà Công cạnh nhau, từ trước đến nay không xảy ra mâu thuẫn gì. Bà Thanh không có chồng và hiện đang sống với con học lớp 11. Hiện vụ việc đang được CAH Thanh Chương tiếp tục điều tra, làm rõ.

D.H