Cánh đồng thanh niên
(Cadn.com.vn) - Một cánh đồng lúa nước rộng chừng 3 ha vừa được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) H. Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) khai hoang, phục hóa trong niềm vui của người dân thôn Nước Kiết, xã Phước Kim. Rồi đây "cánh đồng thanh niên" sẽ mang lại những mùa màng bội thu, giúp các hộ đồng bào Bh'noong có gạo ăn no cái bụng quanh năm.
Trưởng thôn Nước Kiết Hồ Văn Thạch cho biết: "Toàn thôn Nước Kiết có 26 hộ với 105 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Bh'noong. Trước đây, thời điểm giáp hạt, cả thôn thiếu gạo, phải chờ Nhà nước cấp gạo cứu đói do diện tích đất canh tác ít, chủ yếu trồng lúa nương nên hiệu quả kinh tế thấp". Ở Nước Kiết, diện tích đồi núi chiếm khoảng gần 90%, phần lớn là đất cằn cỗi, không thuận lợi cho cây trồng, nhất là cây lương thực. Đây là thôn được xếp vào diện đặc biệt khó khăn của xã Phước Kim. Tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, đời sống của nhân dân trong thôn còn gặp rất nhiều khó khăn...
![]() |
Thanh niên Phước Sơn giúp dân khai hoang ruộng lúa nước. |
Quan sát thửa ruộng bên lưng núi, chúng tôi mới thấy hết nỗ lực, mồ hôi công sức của những thanh niên tình nguyện đi giúp dân khai hoang. Trưởng thôn Hồ Văn Thạch cho biết thêm, mới trong tuần trước tại khu vực này toàn là bụi rậm, chuối rừng nhưng bây giờ đã hình thành được cánh đồng rộng lớn. Dân làng vẫn biết khu vực này rất có tiềm năng khai hoang để canh tác lúa nước nhưng sức dân có hạn nên lâu nay cánh đồng vẫn còn nằm trong mơ ước. Nay cánh đồng đã được hình thành trong niềm phấn khởi của dân làng. "Các ĐVTN huyện lên giúp dân khai hoang chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn các bạn trẻ đã luôn nghĩ đến cuộc sống của dân làng trên vùng núi này. Chúng tôi sẽ phát huy hết hiệu quả kinh tế của cánh đồng để thu về những mùa vàng bội hạt", ông Hồ Văn Thạch phấn khởi.
Để có được công trình thanh niên ý nghĩa này, gần 300 ĐVTN và nhân dân trong thôn đã lao động cật lực trong hai ngày. Có mặt tại cánh đồng Nước Kiết vào thời điểm sắp trưa nhưng chúng tôi chứng kiến hàng trăm ĐVTN tay cuốc, tay rựa hăng say phát cây, vỡ đất, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Những tà áo xanh truyền thống ướt đẫm. Mệt nhọc là vậy nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần vì cuộc sống cộng đồng và để hoàn thành kế hoạch khởi động Năm thanh niên tình nguyện 2014 nên tất cả ĐVTN đều hăng say lao động. Những nải chuối rừng, những ấm nước chè của dân làng mang tặng càng làm cho lòng quyết tâm của tuổi trẻ thêm sục sôi, năng động.
Việc khai hoang nếu thực hiện ở nơi có loại cây rễ nhỏ thì công việc rất đơn giản, chỉ nhổ bằng tay là được; nhưng ở đây là vùng rừng núi hoang, cây sống lâu năm với những cây rễ chùm lớn và rễ cọc sâu thì phải đào, xúc thật sâu, rất vất vả. Phó Bí thư Huyện đoàn Hoàng Đình Ba nhận định: "Phải làm đất thật kỹ thì sau này ngoài trồng lúa nước còn có thể trồng cây lâm nghiệp hoặc cây ngắn ngày".
Để cho đợt tình nguyện lần này đạt hiệu quả cao nhất, tuổi trẻ huyện đã làm lán trại ngay tại cánh đồng để ở lại, chia nhau từng đội, nhóm, phát dọn cây dại, khai hoang, đắp bờ vùng bờ thửa, tạo thành từng mảnh ruộng vuông vức, bằng phẳng. Đất vừa khai phá xong, thanh niên cũng đứng ra làm trình diễn và hướng dẫn cho bà con sạ giống, bón phân, làm cỏ, dẫn nước vào ruộng... Người dân thôn Nước Kiết còn cuốn hút trong không khí văn nghệ, thể thao sôi nổi của tuổi trẻ sau những giờ lao động nặng nhọc.
Bà Hồ Thị Lói, người dân trong thôn cười sung sướng: "Nhờ thanh niên khai phá mà thôn ta có cánh đồng này, bà con biết làm lúa nước, hết lo đói rồi". "Đây là thành quả thiết thực mà Đoàn Thanh niên huyện dành tặng đồng bào thôn Nước Kiết. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào công tác này, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn, trợ giúp kỹ thuật cho người dân sử dụng hiệu quả quỹ đất đã được khai hoang", Bí thư Huyện đoàn Hồ Văn Hải nhấn mạnh.
Lê Quang Quỳnh