Cảnh giác với “hàng lừa” ngày cận Tết

Thứ bảy, 25/01/2014 11:41

(Cadn.com.vn) - Cuối năm, đặc biệt là những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đây cũng là cơ hội để những kẻ buôn gian, bán lận xổ mọi mánh khóe để lừa đảo người mua. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, những kẻ lừa đảo dễ dàng “móc túi” người dân bằng những chiêu trò “lừa như thật”.

Những ngày gần đây, tại các xã Duy Trinh, Duy Châu, Duy Sơn (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) xuất hiện một nhóm người bán dạo bếp điện từ với giá “cắt cổ”. Điều đáng nói, để dụ người mua, nhóm này đã đưa ra thông tin lừa phỉnh: người mua sản phẩm sẽ được “khuyến mãi... khủng” với trị giá cả chục triệu đồng.

HÀNG DẠO “KHUYẾN MÃI... KHỦNG”

Giữa tháng 1-2014, một thanh niên ăn mặc lịch sự đến nhà bà Phạm Thị Chính (1954, trú xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên) gạ bán bếp điện từ kèm với bộ nồi thép tráng men chuyên dụng. Tại đây, không để bà Chính hỏi về công năng của bếp, thanh niên này nhanh chân xuống nhà dưới lấy nước, rau lên vừa xào nấu vừa giới thiệu liên hồi về sự kỳ diệu của bếp. Nào là đun sôi nhanh, siêu tiết kiệm điện, không khói, không bám dính...

Thấy bà Chính vẫn chưa mặn mà với món hàng, sẵn nhìn thấy tấm huy chương kháng chiến treo trên tường nhà bà Chính, anh ta liền tiết lộ: “Đợt khuyến mãi này, công ty có 15 suất quà, nhưng ưu tiên cho gia đình chính sách suất lớn nhất, đó là bộ salon trị giá 18 triệu đồng. Nhà bác thuộc diện chính sách, lại chưa có salon nên tranh thủ mua kẻo mất phần”.

Thấy cái bếp cũng hay, dùng trong dịp Tết khá tiện lại được khuyến mãi với giá trị lớn, bà Chính liền chi 4,5 triệu đồng mua bộ bếp và nhận được phiếu dự thưởng trúng bộ bàn ghế có ghi rõ ngày nhận thưởng trong tháng 1-2014. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, bà Chính chờ mãi vẫn không thấy “người của công ty... bếp điện từ” mang bộ salon khuyến mãi đến. Sốt ruột, bà Chính gọi số điện thoại người thanh niên bán hàng (ghi lại trước đó) thì... ò í e.

Cùng thời gian trên, ngoài bà Chính, tại xã Duy Sơn còn có 11 người khác bị dính “bẫy lừa” mua bếp điện từ... khuyến mãi “khủng”, trong đó có ông Nguyễn Hữu Năm (1952). Dù đã mua một chiếc bếp điện từ cách đây không lâu nhưng khi ông Năm nghe nhân viên “công ty bếp điện từ” rỉ tai về món quà khuyến mãi là chiếc máy giặt nên đồng ý “nộp” 3,5 triệu đồng cùng chiếc bếp điện từ cũ để đổi bếp mới.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Chín (1965) đã “trút ống” 4,5 triệu đồng chuẩn bị sửa chữa nhà để đổi một bộ bếp điện từ cùng nồi thép tráng men với lời hứa: “hàng tháng sẽ được “công ty” tặng 3kg bột ngọt, 3 lít dầu ăn trong vòng một năm”. Còn chị Phan Thị Tưởng (1963) cùng em trai Phan Văn Lý (1973) đã cố chạy vạy để mua 2 bộ bếp điện từ với hy vọng nhận được khuyến mãi bộ salon trị giá 17 triệu đồng…

Chị Võ Thị Lệ Thảo và  bộ bếp mua với giá 4.490.000 đồng.

“GIÁM ĐỐC”... BÁN DẠO!

Những người mua phải “hàng lừa” cho biết, những người bán hàng nói trên đi cùng một nhóm có cả nam lẫn nữ, độ tuổi 30-35, đồng loạt vào một địa bàn. Họ ăn mặc chỉnh tề, đi xe máy đắt tiền, hầu hết đều nói giọng Nam Trung Bộ. Trong quá trình gạ gẫm bán hàng, những người này còn gọi điện thoại cho “giám đốc” xin ý kiến về việc xem xét đổi hoặc “chiếu cố” tăng số lượng quà khuyến mãi.

Chị Võ Thị Lệ Thảo (1981, trú xã Duy Sơn) kể, sau khi bỏ ra 4.490.000 đồng mua bộ bếp từ kèm với lời hứa quà khuyến mãi là chiếc máy giặt, chị nhận thấy mình bị lừa nên kể lại sự việc với vài người. Chỉ ít phút sau, có một thanh niên trạc 35 tuổi, đi ô-tô con bóng loáng đỗ xịch trước nhà chị, hỏi thăm nhóm nhân viên bán hàng. Anh ta tự xưng là “giám đốc” công ty bán dạo, đang đi kiểm tra nhân viên phục vụ như thế nào, có làm đúng quy định về khuyến mãi hay không.

Trong lúc nói chuyện, người thanh niên còn đặt vấn đề làm ăn lâu dài với chị Thảo. Rằng công ty sẽ thuê mặt tiền nhà chị để… treo biển giới thiệu mặt hàng mà nhân viên đang bán. Thấy vẻ đĩnh đạc, nghiêm túc của “giám đốc”, lúc này chị Thảo chuyển từ tiếc nuối sang tràn trề hy vọng. Đến ngày hôm sau, chị mới “tỉnh mộng” quà khuyến mãi lẫn tiền cho thuê mặt bằng đều là... hão.

Giấy biên nhận với địa chỉ “ma” của người bán hàng và Phiếu “trúng thưởng” bộ bàn ghế của bà Chính.

“BÌNH MỚI, RƯỢU CŨ”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bộ bếp điện từ và nồi thép tráng men do các đối tượng lừa bán cho người dân có giá ngoài thị trường chưa đến 1 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi nạn nhân đã đưa cho các đối tượng từ 1 chỉ vàng đến 4.490.000 đồng. Để thuyết phục được các nạn nhân, các đối tượng đã đưa ra chiêu bài “hàng khuyến mãi... khủng” như xe đạp điện, máy giặt, tủ lạnh, máy tính xách tay, bàn ghế, tivi đời mới...

Thực ra, chiêu lừa đảo này đã xuất hiện từ lâu, nhưng vì quá ham các món quà khuyến mãi “khủng” này mà nhiều người cả tin đưa cho chúng hết số tiền dành dụm, tiết kiệm hoặc vay mượn để rồi nhận lại một tờ giấy biên nhận không có giá trị.

Trưa 14-1, chúng tôi đã gọi vào số ĐTDĐ 01697034534 của cô “nhân viên” tên là Nguyễn Thị Hải thì một người đàn ông hẹn 15 phút sau chở hàng khuyến mãi đến. Tuy nhiên, chờ đợi hết cả ngày nhưng vẫn không nhận được bất kỳ món hàng khuyến mãi nào. Tiếp tục điện vào số ĐT 0962551059 của “nhân viên” Phạm Thị Phương thì chỉ nghe tiếng chuông đổ nhưng không ai bắt máy.

Sau đó, chúng tôi tìm địa chỉ số 179-Lê Lợi (TP Tam Kỳ) mà cô nhân viên tên Phương ghi trên giấy biên nhận thì mới biết đó chỉ là “địa chỉ ma”, không hề có trên đường Lê Lợi. Chúng tôi lại liên lạc vào số ĐT của Cty Thiên Thủy và Việt Nhật như ghi trong tờ phiếu bán hàng thì “người đại diện công ty”, trả lời: “Chúng tôi không biết đến việc này, cứ liên lạc với nhân viên bán hàng”…

Hoàng Phương