Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi giúp gia đình sản phụ bị nhà xe bỏ rơi

Thứ hai, 29/05/2023 15:52
Tối 26-5, anh Lê Kim Khải (1985) cùng vợ là Phạm Ngọc Bích (1995, đang mang gần 9 tháng) và con gái 4 tuổi, thường trú xã Đông Bình, H.Thới Lai (Cần Thơ) đón xe khách từ Đà Nẵng về lại Cần Thơ để tiện việc sinh nở.

Khi đi đến khu vực ngã 3 chợ Tre thuộc xã Nghĩa Phương, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), thấy chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe đón xe khác đi vì sợ sinh trên xe. Gia đình anh Khải phải xuống xe, đi bộ dọc QL1, khi đến địa phận thị trấn Sông Vệ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), người dân thấy hoàn cảnh đáng thương nên báo cho Công an thị trấn Sông Vệ.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử CBCS đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1 đến để hỗ trợ 2 triệu đồng, đồng thời mua vé xe, đưa gia đình anh Khải, chị Bích cùng con nhỏ lên xe khách Phương Trang để kịp về Cần Thơ an toàn.

Trung Thành