Cảnh sát khu vực trẻ tận tụy

Thứ hai, 29/08/2016 07:15

(Cadn.com.vn) - Tuy mới đảm nhận phụ trách khu phố 3, TT Hòa Vinh (H. Đông Hòa, Phú Yên) mới hơn 2 năm nhưng trung úy Phan Văn Chiến  được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con trong khu phố rất yêu mến, tín nhiệm.

Năm nay trung úy Chiến vừa tròn 30 tuổi. Đầu năm 2014, khi thị trấn Hòa Vinh được thành lập, anh được phân công về làm Cảnh sát khu vực (CSKV), phụ trách khu phố 3. Đây là địa bàn có tuyến QL1A, QL19 đi qua, nhiều cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn, dọc hai bên các quốc lộ có rất nhiều hàng quán buôn bán suốt ngày đêm nên được xem là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn huyện.

Trước tình hình đó, với trách nhiệm của một CSKV, trung úy Chiến thường xuyên bám sát địa bàn để nắm tình hình, rà soát, lên danh sách những đối tượng có tiền án, tiền sự, những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp răn đe giáo dục, ngăn chặn kịp thời. Một số đối tượng nghiện ma túy trong khu phố, anh đã kịp thời nắm bắt, phối hợp cùng gia đình để giáo dục, giúp đỡ đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng đạt hiệu quả. Trung úy Chiến chia sẻ: “Người CSKV phải tâm huyết, nhiệt tình với công việc; phải chủ động làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ sở đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Hội đoàn thể ở khu phố làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm; đặc biệt phải thường xuyên gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân”.

Trung úy Phan Văn Chiến (đứng) báo cáo công việc với lãnh đạo CA thị trấn Hòa Vinh. Ảnh: K.P

Là một CSKV tận tụy và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, mỗi khi nhận được tin báo của người dân trong khu phố, bất kể giờ giấc, trung úy Chiến cũng có mặt kịp thời. Một trong những vụ việc điển hình mà anh không thể nào quên đó là vào khoảng 16 giờ một ngày tháng 2 năm 2015, nhận được tin báo  có một đối tượng đang lẻn vào nhà một người dân ở TT Hòa Vinh lấy trộm tài sản. Ngay lập tức, anh cùng với một đồng chí CATT đến ngay hiện trường.

Đối tượng sau khi lấy trộm 2 bộ đèn đồng, bị người dân phát hiện đã trèo lên mái nhà lẩn trốn. Với sự nhanh nhạy của một cảnh sát trẻ, trung úy Chiến trèo lên mái nhà, bắt được đối tượng cùng tang vật, đưa về CATT xử lý. Gần đây nhất, vào ngày 2-6, qua nguồn tin do nhân dân cung cấp, trung úy Chiến cùng CBCS CATT Hòa Vinh đã bắt quả tang một đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy cho một số đối tượng nghiện, thu giữ 14 gói lá cần sa sấy khô và 2 cây cần sa tươi. Với thành tích này, CATT Hòa Vinh và 1 cá nhân đã được Chủ tịch UBND H. Đông Hòa tặng Giấy khen.

Nhờ thường xuyên gần gũi, gắn bó với nhân dân, trung úy Chiến đã được nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị để giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT. Năm qua, anh đã cùng Ban bảo vệ dân phố tổ chức 50 lượt tuần tra kiểm soát ban đêm, giải tán 45 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu. Trong năm 2015, trung úy Chiến đã phối hợp cùng CAH Đông Hòa tiến hành điều tra ban đầu 5 vụ phạm pháp hình sự, chuyển giao hồ sơ vụ án cho CAH thụ lý giải quyết; phối hợp với các đồng chí trong CATT điều tra làm rõ 23 vụ việc vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tổ chức cho 20 đối tượng có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông cam kết không vi phạm...

Trung tá Nguyễn Hải Phú - Trưởng CATT Hòa Vinh nhận xét: “Với trách nhiệm được giao, đồng chí Phan Văn Chiến luôn luôn tích cực, nhiệt tình, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của CATT đề ra. Về công tác quản lý khu vực, đồng chí thường xuyên sâu sát, nắm tình hình ở trong dân. Do đó địa bàn do đồng chí phụ trách, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được ổn định và giữ vững”.

Bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc, hết lòng vì sự bình yên trên địa bàn, tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2015, trung úy Phan Văn Chiến đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở”, 6 tháng đầu năm 2016, anh được Giám đốc CA tỉnh tặng 2 Giấy khen.

Khi thị trấn lên đèn, mọi người đã chìm trong giấc ngủ, Trung úy Phan Văn Chiến cùng lực lượng Bảo vệ dân phố lại thầm lặng vào ca tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT ở các khu phố. Bước chân của người CSKV vẫn miệt mài không ngừng nghỉ để góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Kim Phượng