Cặp đôi bất hảo

Thứ bảy, 12/10/2013 00:56

Ăn cơm tù nhiều hơn... cơm nhà

(Cadn.com.vn) - Ngô Văn Phòng (1975, trú đường Phùng Hưng, TP Huế) "nổi tiếng" ở đất Thần kinh bởi "chiến tích" bất hảo là ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Phòng có 4 tiền án, 3 tiền sự về các tội "Cố ý gây thương tích", "Trộm cướp tài sản", "Gây rối TTCC"... Năm 1994, khi mới 18 tuổi, Phòng đã phạm tội trộm cắp tài sản, bị tòa kêu án 12 tháng tù. Ngay sau khi ra tù, Phòng lại tiếp tục phạm tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối TTCC", bị phạt 2 năm 6 tháng tù. Vừa ra tù, Phòng tiếp tục nhập khám khi bị tòa tuyên án 13 năm ngồi bóc lịch về tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối TTCC". 3 lần vào ra tù, nhưng với bản chất hung hãn của mình, cuối năm 2012, Phòng tiếp tục có hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác và bị xử phạt hành chính.

Dù có nhiều tiền án, tiền sự nhưng sau khi trở về địa phương, Phòng không chịu cải tạo, tu chí làm ăn mà thường xuyên gây gổ với gia đình, hàng xóm làm mất ANTT khiến cho bà con hàng xóm lo sợ. Ở địa phương, người ta "tởn" Phòng không phải vì đồng lõa với cái xấu, cái ác mà vì Phòng quá hung hãn, "dựa hơi" những bản án đã thực thi để đàn áp những ai dám phản đối mình, dù là những chuyện nhỏ nhặt. Cũng từ đó, tất cả thấy Phòng là tránh xa, y được thể càng làm tới. Nắm được điều đó, chính quyền địa phương, tổ dân phố đã có nhiều biện pháp giúp đỡ nhưng Phòng vẫn chứng nào tật nấy, ngày càng tỏ ra đáng sợ hơn. Là đối tượng nghiện ma túy, lại không có công ăn việc làm nên thời gian qua Phòng buôn bán ma túy để có tiền tiêu xài và cũng để phục vụ nhu cầu của bản thân. Là đối tượng nằm trong tầm ngắm của TS, nhưng với một người "cáo già" như Phòng, để bắt quả tang hành vi buôn bán ma túy là việc không hề đơn giản đối với lực lượng CA.

Ngô Thanh Tĩnh                   ---             Nguyễn Văn Sơn

"Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn", nhiệm vụ phải bằng mọi cách bắt quả tang Phòng được lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế và CATP Huế quán triệt đến các TS, ĐTV, vì nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn trong đấu tranh với đối tượng sau này. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo, các TS, ĐTV chia làm nhiều mũi bám đối tượng 24/24 giờ. Sự nỗ lực của TS, ĐTV đã có kết quả khi trưa 1-10, trước nhà số 18-Tạ Quang Bửu, TP Huế, Phòng đang bán ma túy cho đối tượng tên Đức (trú đường Xuân 68, TP Huế) thì các TS, ĐTV ập tới bắt giữ khi y đang cầm 400 nghìn đồng vừa bán ma túy. Khám xét nhà Phòng, CQĐT thu giữ thêm 5 gói heroin với trọng lượng 0,169g. Phòng khai nhận, từ đầu tháng 9 đến khi bị bắt, y đã nhiều lần ra Đông Hà (Quảng Trị) mua ma túy của một phụ nữ không rõ địa chỉ, đưa vào Huế vừa phục vụ nhu cầu bản thân, vừa bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Lấy ma túy nuôi ma túy

Ở TP Huế, nhắc đến Ngô Thanh Tĩnh (Tịnh bởi, 1982) và Nguyễn Văn Sơn (Sơn cò, 1983, đều trú đường Đống Đa) thì rất nhiều người biết đến. Tịnh "bởi" và Sơn "cò" là đôi bạn thân và cùng nghiện ma túy. Cả hai là những tay giang hồ có máu mặt, chuyên đòi nợ thuê, sẵn sàng "đánh dằn mặt" những ai thấy "chướng tai, gai mắt". Ngày 1-10, Tĩnh rủ Sơn điều khiển xe máy Attila BKS 75K9-5292 ra Quảng Trị. Nói là đi chơi, nhưng Tĩnh đã lên sẵn kế hoạch ra đó để mua ma túy. Khi đến gần Nhà máy Giấy thuộc địa phận H. Hải Lăng, Quảng Trị, Tĩnh bảo Sơn ngồi đợi rồi tự mình vào một nơi hoang vắng gặp một đối tượng tên Hưng (chưa rõ lai lịch) mua một cục heroin với giá 2 triệu đồng. Mua xong, cả hai quay vào Huế với ý định tìm kiếm một chỗ vắng vẻ để chích hút. Tuy nhiên, cả hai không biết rằng chuyến "đi chơi" của mình đã bị TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Huế giám sát. Vậy nên, khi cả hai vừa rẽ vào một con kiệt trên đường Đống Đa để tìm "bãi đáp" thì các TS của Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế bắt quả tang cùng tang vật. Khám xét trong người các đối tượng, lực lượng CA thu giữ 1,535g heroin.

Bước đầu cả hai khai nhận do nghiện ma túy nên mua về để sử dụng. Tuy nhiên, theo cơ quan CA, thời gian qua, các đối tượng này có dấu hiệu mua bán ma túy. Theo các ĐTV, Tĩnh và Sơn đã nhiều lần vào tù (trong đó Tĩnh có 4 tiền án, 3 tiền sự, Sơn có 2 tiền án, 2 tiền sự về các tội "Trộm cắp", "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản"). Vì vậy, dù bị bắt quả tang nhưng chúng khai báo gian dối, tỏ ra thách thức và lì lợm đã gây không ít khó khăn cho CQĐT. 

Nữ quái gieo rắc  "cái chết trắng"

Thái Thị Hoàng Oanh (21 tuổi, quê Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam) sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em. Học đến lớp 9, Oanh nghỉ, ra TP Đà Nẵng học may. Tại đây, Oanh không lo học hành tử tế để có công việc ổn định mà theo đám bạn xấu đàn đúm ăn chơi rồi nghiện ma túy lúc nào chẳng biết. Một thời gian sau, Oanh "dạt" ra TP Huế và chung sống như vợ chồng với đối tượng thường gọi Tý "nốt" ở đường Đặng Huy Trứ. Cả hai đều nghiện ma túy lại không có công ăn việc làm nên để có tiền "chơi", Oanh - Tý "nốt" nhiều lần vào Đà Nẵng mua ma túy ra Huế bán kiếm lời và để sử dụng. Năm 2012, Tý "nốt" bị CA bắt về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và hiện đang thụ án tù tại Trại giam Bình Điền (Tổng cục VIII Bộ CA). Sau khi Tý "nốt" vào tù, Oanh vẫn không chịu từ bỏ mà còn dấn sâu hơn trên con đường tội lỗi.

Cuối tháng 9-2013, trước số nhà 104 - Đặng Huy Trứ, TP Huế, các TS, ĐTV Phòng CSĐTTPVMT CATP Huế bắt quả tang Oanh đang bán ma túy cho một con nghiện ở Hương Long (TP Huế). Tại hiện trường, CQĐT thu giữ 1 gói ma túy đá 0,046g và 700 ngàn đồng. Qua đấu tranh, Oanh khai nhận đã nhiều lần vào Đà Nẵng mua ma túy của một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) mỗi gói 450.000-900.000 đồng, sau đó đưa ra Huế bán để kiếm lời. Oanh thừa nhận, do biết được nhu cầu tiêu thụ ma túy đá ở Huế lớn nên chọn địa điểm này làm nơi "kinh doanh".

Thời gian gần đây, lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế, CATP Huế và các huyện, thị xã đã đánh mạnh và triệt xóa nhiều đường dây buôn bán ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng đã góp phần giảm thiểu tội phạm gieo rắc "cái chết trắng" trên địa bàn. Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt nên trận chiến trên mặt trận "trắng" này dự báo vẫn còn rất gian nan.

H.Lan