Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ bảy, 07/05/2016 11:31

(Cadn.com.vn) - Sáng 4-5, CA tỉnh Bình Thuận dẫn giải cặp tình nhân Lê Văn Chiều (còn gọi Tuấn, Dậu, 1993, trú xã Cao Lộc, H. Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và HLen KYan (1996, trú xã Yang Tao, H. Lăk, tỉnh Đắc Lắc) từ tỉnh Lâm Đồng về Bình Thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Trước đó, sáng 3-5, CA tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng CA tỉnh Lâm Đồng bắt được cặp tình nhân này khi chúng đang trốn tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt.

Trước đó, chiều 30-4, trong lúc đi cắt cỏ, một người dân trú xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc), phát hiện thi thể một người đàn ông trong bụi rậm nên trình báo với cơ quan chức năng. Cùng lúc này, CA tỉnh Lâm Đồng thông báo về trường hợp mất tích đã 4 ngày qua của ông Nguyễn Văn Lắm (64 tuổi, trú tổ dân phố 18, P. Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), hành nghề xe ôm. Theo những người chạy xe ôm ở Bến xe Đức Long (TP Bảo Lộc) cho biết, 16 giờ ngày 26-4, ông Lắm điều khiển xe máy BKS 49M8-4775 chở đôi nam nữ từ Bến xe Đức Long đi qua QL55 về Bình Thuận. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, gia đình không thấy ông Lắm về nên trình báo ông mất tích với CATP Bảo Lộc.

Qua công tác nhận dạng, gia đình xác nhận thi thể tử vong ở xã La Dạ là ông Lắm. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới vực bên con hẻm dẫn vào rẫy của một hộ dân thuộc xã La Dạ, bên cạnh là chiếc ví nạn nhân nhưng không còn tiền. Chiếc xe máy, ĐTDĐ và tiền trong túi của nạn nhân cũng không còn. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến giết người, cướp tài sản nên Đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc CA tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và CAH Hàm Thuận Bắc vào cuộc. Trong đó, Phòng CSHS là đơn vị trực tiếp nhận trọng trách phối hợp CA tỉnh Lâm Đồng phá án.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng CA 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận đã phối hợp rà soát địa bàn, trích xuất được hình ảnh từ camera tại Trạm xăng dầu Đức Long (cạnh Bến xe Đức Long) ghi được hình ảnh đôi nam nữ thuê xe của ông Lắm đi về hướng tỉnh Bình Thuận. Hình ảnh này sau đó đã phục vụ đắc lực cho công tác điều tra và ngày 4-5, CQĐT đã bắt giữ được hung thủ là Lê Văn Chiều và HLen KYan.

Tại cơ quan CA, Chiều và KYan khai nhận, chúng cặp bồ, sống như vợ chồng với nhau từ lâu và lang thang ở nhiều địa phương. Để có tiền tiêu xài chúng bàn nhau thực hiện hàng loạt vụ cướp xe ôm và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đỉnh điểm của chuỗi tội ác mà cặp tình nhân này gây ra là vụ giết người, cướp xe máy tại tỉnh Bình Thuận. Theo đó, ngày 26-4, chúng đón xe từ xã Yang Tao, H. Lăk, tỉnh Đắc Lắc đến khu vực Bến xe Đức Long, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại đây, sau gần 1 ngày quanh quẩn tìm “con mồi”, chiều tối cùng ngày, chúng thuê ông Nguyễn Văn Lắm (1952, trú tổ 8, P. Lộc Sơn, TP Bảo Lộc - hành nghề chạy xe ôm) chở đến xã Đa Mi, H. Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận với giá 400 ngàn đồng với mục đích để cướp.

Trên đường đi, chúng điều ông Lắm chở vào khu vực vườn điều thuộc xã La Dạ, H. Hàm Thuận Bắc. Lợi dụng thời điểm trời tối, Chiều dùng gậy gỗ đánh ông Lắm đến chết rồi đẩy xác xuống mương nước. Sau khi sát hại ông Lắm, Chiều và KYan cướp chiếc xe máy BKS 49M5-4775 cùng các tài sản khác của nạn nhân rồi chạy ngược về Lâm Đồng. Tại H. Lâm Hà, chúng bán chiếc xe máy này được 6 triệu đồng lấy tiền ăn chơi, sau đó ngược lên TP Đà Lạt lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Cặp tình nhân Chiều và KYan trên facebook.

Ngoài vụ giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng này, cặp tình nhân Chiều - KYan còn khai, trong tháng 4-2016 chúng đã thực hiện 2 vụ cướp và một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại các tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông. Theo đó, lực lượng CA đã làm rõ, ngày 5-4, Chiều và KYan đến xin làm thuê cho một chủ vườn ở xã Tà Nung, TP Đà Lạt. Lợi dụng việc chủ vườn giao xe máy Dream để tiện việc đi lại làm công, chúng chiếm đoạt chiếc xe rồi chở nhau về H. Lăk, Đắc Lắc. Tại đây chúng bị CAH Lăk tạm giữ xe vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

10 ngày sau, tức 15-4, Chiều và KYan thuê xe của ông Nguyễn Hoàng Sơn (1937, trú thôn 4, xã Liên Sơn, H. Lăk) chở đi H. Krông Nô, tỉnh Đắc Nông, sau đó khống chế ông Sơn để cướp xe và tiền. Ngày 20-4, chúng lại thuê ông Nguyễn Minh Tài (1964, trú xã Y Kha, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) chở “đi công việc”, sau đó tấn công ông Tài để cướp xe Dream BKS 47F3-8318, 1 nhẫn vàng, 1 ĐTDĐ và 2,782 triệu đồng.

Những kẻ giết người không gớm tay đã sa lưới pháp luật và những hình phạt nghiêm khắc đang chờ chúng ở phía trước.

Đức Huy