Cậu bé không chân ở PSG

Thứ bảy, 03/11/2018 11:34

Một ngày trước trận đấu với Lille trong khuôn khổ vòng 12 Ligue 1, ĐKVĐ và cũng là đội đầu bảng PSG tiếp vị khách đặc biệt: Ali Amir. Cậu bé người Kazakhstan không may khi chào đời đã không có hai chân. Cậu rất mê tiền đạo Edinson Cavani đang chơi cho PSG.

Cavani chơi bóng cùng Ali Amir.

Giấc mơ được gặp mặt thần tượng người Uruguay của Amir được Tổ chức PSG thực hiện cho cậu bé. Đây là tổ chức giúp cho trẻ con có cơ hội sống với giấc mơ của mình thông qua bóng đá.

Cavani tiếp đón Amir một cách nhiệt tình trên sân tập. Cavani biểu diễn với bóng trước khi chuyền bóng chính xác để Amir đánh đầu trả bóng lại. Toàn bộ cuộc vui với Amir được Cavani đưa lên tài khoản cá nhân chia sẻ hình ảnh Instagram của mình. Amir còn chụp ảnh chung với Nyemar và Thiago Silva, được tham quan sân Công viên các hoàng tử. Cậu bé này được trao tặng bộ đồ thi đấu sân nhà, sân khách vả cả quả bóng có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ PSG.

Tiền đạo Cavani vừa lên tiếng cho rằng PSG áp đảo hoàn toàn ở quốc nội nhưng Champions League lại cần tinh thần khác. Đó là tinh thần tập thể mà tân HLV Thomas Tuchel đang cố gắng xây dựng. Cavani thừa nhận PSG có khá nhiều ngôi sao lớn như Neymar hay Mbappe nhưng lối chơi tập thể chưa thực sự mạnh. Chân sút người Uruguay nhận định, muốn thắng được Champions League thì các cầu thủ trong đội phải chơi với nhau ăn ý hơn. Anh đánh giá Atletico Madrid và Juventus là hai đội có lối chơi đồng đội ấn tượng nhất hiện nay mà HLV Tuchel đang nỗ lực hướng tới.

Cavani không chỉ đích danh bất cứ cầu thủ nào phá lệ trong đội nhưng cái tên Mbappe một lần nữa được nhắc tới. Mbappe từng bị xếp ngồi dự bị ở Ligue 1 trận vừa rồi gặp Marseille vì tới trễ buổi họp đội ở khách sạn thì lần này ông Tuchel bảo rằng Mbappe tự ý đổi cánh thi đấu mà không hỏi ý kiến ông ở trận gặp Amiens. So với các người tiền nhiệm, ông Tuchel thường xuyên thông báo chuyện nội bộ như một cách dùng truyền thông để ổn định nội bộ đội bóng quá nhiều ngôi sao, quá nhiều cá tính như PSG.

HƯNG NGUYÊN