Câu chuyện bé Phương Nhi

Thứ năm, 27/03/2014 10:01

(Cadn.com.vn) - Tìm đến căn phòng cô cháu Nguyễn Thị Sang- Nguyễn Thị Phương Nhi thuê trọ ở K86/33- Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng), tôi bắt gặp một hình ảnh xúc động: Bé Phương Nhi đang năn nỉ chị Sang cho ăn thêm cơm hến vì đã nhiều ngày qua ăn quá nhiều cháo, bún... nên ớn. Chị Sang thì vừa bỏ thêm cơm vào chén, vừa năn nỉ: "Ăn lần ni nữa thôi con hỉ! Ăn nhiều... đi... không được, bụng con lại quặn đau, mẹ biết phải làm răng... cho con bớt đau đây?". Nhi lắc đầu quầy quậy: "Không! Con muốn ăn cơm hến thôi. Ăn cháo, ăn bún hoài ớn lắm!". Trước vẻ mặt vừa cương quyết, vừa thiểu não của Nhi, chị Sang đành chịu thua.

Nguyễn Thị Phương Nhi, đang học lớp 2/5 Trường TH Trần Văn Ơn (Đà Nẵng).  10 tuổi nhưng Nhi cân nặng chưa đến 17kg, như "bơi" trong bộ đồ rộng thùng thình, dáng đi xiêu vẹo bởi lưng bị vẹo sang một bên. Nhi mang trên mình hai căn bệnh quái ác: dị tật hậu môn và vẹo cột sống lúc mới lọt lòng. Theo chị Sang, Phương Nhi không phải là con ruột của chị. Nhi là con của em trai chị.

Cách đây 10 năm, khi sinh ra Nhi, mẹ bé bị sót nhau dẫn đến nhiễm trùng và mất. Đau buồn vì vợ mất, con bị bệnh, bố Nhi đâm ra buồn chán, không thiết tha làm ăn... Thương cháu mồ côi mẹ, chị Sang đã đem Nhi vào Đà Nẵng nuôi và chạy chữa bệnh khi bé mới 20 ngày tuổi. Nhớ lại những ngày tháng chăm sóc Nhi, chị Sang nghẹn ngào nói: "Tội nghiệp con bé, mới sinh ra đã mồ côi mẹ. Mới 20 ngày tuổi, cháu đã phải qua phẫu thuật. 2 tuổi tiếp tục  phẫu thuật, 3 tuổi lại phẫu thuật... Từ nhỏ đến giờ, cháu đau ốm liên miên, tôi bồng cháu đi viện suốt. Do sức khỏe yếu, nên đến 5 tuổi, cháu mới nói được. Vì thế mà cháu đi học muộn, 10 tuổi mới học lớp 2...".

Mẹ con-cô cháu Phương Nhi trong căn phòng thuê trọ tại K86/33 Hoàng Hoa Thám.

Chị Sang cho biết thêm, mặc dù đã được phẫu thuật để làm hậu môn tạm và mổ tạo hình tầng sinh môn, nhưng Nhi không chủ động được việc tiểu tiện, đại tiện, nên từ khi sinh ra đến giờ, bé vẫn phải mặc bĩm. Nhớ lại chuyện Nhi trong lúc chạy chơi bị rơi tã, bị bọn trẻ chọc, chị Sang rơm rớm nước mắt: "Cảnh ở nhà thuê, ngoài chăm sóc bé Nhi, tui còn lo cho con gái ăn học nên không có nhiều điều kiện như người ta. Hồi đó, tôi mua tã dán cho cháu mặc. Nhưng sau cái lần cháu bị rớt tã khiến chúng bạn biết chuyện, tôi chuyển sang mua tã quần cho cháu mặc, dù giá của nó đắt hơn rất nhiều. Cứ 3 ngày là hết một gói tã quần...". Qua chị Sang, tôi được biết, có những lần bệnh trở nặng, Nhi ăn vào lại nôn ra. Đặc biệt hơn, bé nôn cả phân... qua đường miệng. Nhìn thấy cảnh đó, lòng chị Sang như có dao cứa!

Các giấy tờ liên quan đến bệnh tật của cháu Phương Nhi trong 10 năm qua. Ảnh: P.T

Vì không muốn người ngoài biết chuyện của nhà mình, nên 10 năm qua, chị Sang cứ âm thầm chạy vạy, làm lụng để nuôi con ăn học nên người (hiện con chị đã tốt nghiệp ĐHSP loại giỏi, mới được nhận làm giáo viên vài tháng nay), chăm sóc và chữa bệnh cho cháu bằng nghề may vá chăn, rèm, màn... thuê. Cho đến những ngày đầu tháng 2, bệnh tình Nhi trở nặng, không đi học được thì chuyện của bé mới được nhà trường và nhiều người biết đến.

Chị Sang bộc bạch: "Tui nghĩ, chuyện nhà mình, mình biết chứ than thở chi. Nhưng khi thấy cháu nghỉ học dài ngày, nhà trường lo lắng tìm hiểu mới biết chuyện. Thế là cả Ban giám hiệu, cô chủ nhiệm đến thăm, động viên, tìm mọi cách giúp đỡ cho cháu chữa bệnh. Nhờ vậy, mấy ngày qua có nhiều người đến thăm và ủng hộ cho cháu". Nói đến đây, chị Sang chợt ngừng lời, nước mắt rưng rưng. Gặng hỏi, mới hay, bệnh viện cho cháu xuất viện và khuyên nên chuyển viện vào TPHCM để chữa trị, nhưng kinh tế gia đình không kham nổi.

Tuy nhiên, được sự động viên, giúp đỡ từ Trường TH Trần Văn Ơn và các tấm lòng hảo tâm, chủ nhật này (30-3), chị dự định đưa Phương Nhi vào TP HCM chữa trị tại bệnh viện Nhi. Chị Sang cắn môi: "Dù khó khăn mấy cũng phải đưa cháu đi chữa cho lành bệnh. Nhưng lầu đầu tiên đi xa, tôi không biết kinh phí thế nào...".

Trường TH Trần Văn Ơn, nơi Nhi đang theo học những ngày qua luôn động viên, thăm hỏi mẹ con chị Sang. Ngoài vận động tập thể giáo viên đóng góp ủng hộ 6 triệu đồng cho bé Nhi chữa bệnh, BGH nhà trường tìm cách vận động quyên góp ủng hộ thêm 39 triệu đồng cho ca phẫu thuật sắp đến.

Thông qua bài viết này, Báo CATP Đà Nẵng mong bạn đọc gần xa với tấm lòng hảo tâm, bác ái giúp đỡ cho cháu Phương Nhi có đủ điều kiện để vào TPHCM chữa bệnh. Mọi giúp đỡ xin liên hệ về Tòa soạn Báo- 62 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng hoặc  Trường TH Trần Văn Ơn hay liên hệ trực tiếp đến chị Sang qua số điện thoại 0902984217.

P.Thủy