Câu chuyện cây sộp trăm tuổi

Thứ sáu, 19/01/2018 15:30

Nhiều ngày qua, người dân thôn Khương Mỹ (xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) bức xúc trước việc ông Nguyễn Đình Hà (trú cùng thôn) được UBND xã Tam Xuân 1 cấp giấy phép quyền sở hữu cây sộp đã hơn 100 năm tuổi mà người dân nơi đây cho là cây của làng. Mặc dù chính quyền địa phương đã 2 lần tổ chức họp dân nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ 2 bên. Sự việc đang gây xáo trộn đời sống người dân cũng như nguy cơ làm mất ANTT tại địa phương.

Cây sộp mà người dân cho là cây chung của làng đã bị đào lên để bán.

Theo biên bản cuộc họp ngày 16-1, thì ông Nguyễn Đình Hà trước đó chứng minh được nguồn gốc cây sộp này do ông nội của ông là Nguyễn Đình Chiến trồng và có ông Trần Xuân Đính (93 tuổi) làm chứng. Theo lời ông Đính thì trước đây ông Chiến có chặt một cành cây sộp cắm trên bờ ruộng để làm cần vọt tát nước, thời gian sau thì cành cây này sống, nằm trên bờ ruộng của ông Chiến. Chính vì lẽ đó, ông Hà cho rằng cây này do ông nội mình trồng và trước đây nằm trong diện tích đất của gia đình mình nên có quyền sở hữu. Sau cuộc họp trên, đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Xuân 1 đã cấp giấy phép quyền sở hữu cây sộp trên cho ông Nguyễn Đình Hà. Tuy nhiên người dân không đồng tình, tiếp tục phản ứng.

Theo ông Hà, mục đích ông bán cây sộp nhằm có kinh phí tu sửa từ đường cho ông nội mình. Do vậy, sau khi thỏa thuận được giá, ông Hà đã bán cho người chơi cây cảnh với giá 30 triệu đồng. Sau đó, người mua đã mang phương tiện đến đào cây. Tuy nhiên, lúc này người dân địa phương phát hiện nên ngăn cản, không cho chở cây đi. Cây sộp này to 2 người ôm không xuể. Trước sự việc trên, chiều 17-1, tại Hội trường thôn Khương Mỹ, chính quyền xã Tam Xuân 1 tiếp tục tổ chức cuộc họp dân để giải quyết việc tranh chấp cây sộp giữa người dân trong thôn với ông Nguyễn Đình Hà. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Kiên (73 tuổi) có ý kiến: Từ khi còn nhỏ tôi đã thấy cây này, hiện tại những người cao niên thời đó đã mất, người sống thì già nên không thể xác định chính xác. Xưa nay người dân ở đây luôn kính trọng cây này, nhìn cây như nhớ đến tổ tiên. Những dịp rằm, mồng 1, ngày lễ, Tết... người trong xóm đều đến đây thể thắp nén nhang, như để tưởng nhớ công ơn của ông bà mình. Sự việc xảy ra khiến người dân nơi đây rất buồn, bởi cây giờ đã bị đào lên rồi, phải giải quyết nhanh nếu không cây sẽ chết.

Kết thúc cuộc họp chiều 17-1, sau khi nghe ý kiến của các bên, ông Nguyễn Anh Quân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 cho rằng: Sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, người dân trong thôn đều muốn giữ lại cây này, do vậy chính quyền không thể làm trái được. Nếu gia đình ông Nguyễn Đình Hà muốn có đơn khiếu nại thì cứ khiếu nại đó là quyền dân chủ, nhưng trong thời gian khiếu nại ông Nguyễn Đình Hà có trách nhiệm chăm sóc cây này, nếu cây chết thì ông Hà phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lê Vương