Câu chuyện về Y đức

Thứ bảy, 14/02/2015 11:26

(Cadn.com.vn) - Trong ngày cận tết, ông Trần Viết Trí (trú 14 An Thượng 5, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến tìm gặp chúng tôi thiết tha mong muốn thông qua Báo  bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng. Đồng thời coi câu chuyện này như là món quà ý nghĩa gửi đến những người đang công tác trong ngành Y nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) sắp tới...

Vào ngày 9-2, vợ ông Trí là bà Ngô Thị Huệ (thương binh hạng ¼) bị đau vùng ổ bụng nên nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng để tiến hành nội soi, chụp CT nhưng không phát hiện bệnh gì. Hai ngày sau bụng bà Huệ vẫn đau dữ dội hơn. Ngày 11-2, tập thể Ban Giám đốc, bác sĩ của các khoa phòng đã trực tiếp đưa máy siêu âm đến tận giường bệnh để quan sát, theo dõi và chẩn đoán bệnh cho bà Huệ. "Tôi vô cùng xúc động khi biết được rằng bác sĩ Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp đang nghỉ phép nhưng lập tức cũng được Giám đốc bệnh viện triệu tập để tham gia hội chẩn cho vợ tôi. Đó là hành động hiếm có. Bác sĩ Vân-Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Hoa và bác sĩ Thiện, Phó Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng cùng tham gia hội chẩn. Sau đó phân công cán bộ liên tục trực ngày đêm và hỗ trợ kịp thời mỗi khi vợ tôi lên cơn đau. Họ chăm sóc, động viên vợ chồng chúng tôi như người nhà. Những hành động đó thể hiện trách nhiệm của người thầy thuốc, là tình thương, là y đức, rất đáng trân trọng", ông Trí tâm sự.

Nhờ được hội chẩn và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời, sức khỏe bà Huệ hiện đã phục hồi và tiến triển tốt.

Nay bà Ngô Thị Huệ đang trong quá trình hồi phục nhưng khi được hỏi về chuyện này cũng không giấu sự xúc động: "Thật lòng tôi không biết nói sao để cảm ơn những tình cảm mà các y bác sĩ đã dành cho vợ chồng tôi. Có bị bệnh mới biết, không chỉ chuyện thuốc thang, mổ xẻ mà lắm lúc sự ân cần, chu đáo, hết lòng của các thầy thuốc sẽ là liều thuốc giúp bệnh nhân rất nhiều. Những ngày ở bệnh viện, với những gì đã chứng kiến, tôi hiểu rất rõ điều này".

Đông A