Cậu học trò đặc biệt

Thứ bảy, 30/05/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Cậu học trò A Lăng Úy - người đồng bào dân tộc Cơ Tu hiện đang học lớp 12/2 Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, là học sinh đầu tiên của bản làng Aur xuống thành phố Hội An học tập. Ngôi làng sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nằm sâu giữa cánh rừng già vùng lõi khu bảo tồn Sao La thuộc rừng quốc gia Bạch Mã, nơi giáp ranh hai huyện miền núi Nam Đông (TT- Huế) và Tây Giang (Quảng Nam). Hành trình vượt khó đến trường mang theo khát vọng thay đổi cuộc sống của A Lăng Úy cũng chính là ước mơ bao đời nay của người dân đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu nơi em sinh ra.

Ngày ngày, A Lăng Úy miệt mài học tập để thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo trở về bản dạy học. 

Chuyện về ngôi làng còn sót lại giữa rừng già

Phải mất gần một ngày đường đi bộ men theo con đường mòn chênh vênh giữa núi cao, vực thẳm, chúng tôi mới đến được ngôi làng Aur (xã A Vương, H. Tây Giang, Quảng Nam), quê hương của cậu học trò A Lăng Úy có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện rất đáng nể. Các giáo viên Trường TH A Vương từng tham gia dạy Úy đều có chung đánh giá, em là cậu học trò thông minh, có một nghị lực vượt khó tuyệt vời. Úy là học sinh đầu tiên của làng, trước em chưa có ai từng được học chữ bài bản vì chưa có trường, có lớp. Càng tự hào hơn, khi Úy có một học lực rất tốt, chính vì vậy, em được tuyển chọn vào học tại Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam.

Làng Aur nằm ngay giữa vùng lõi của rừng quốc gia Bạch Mã và khu bảo tồn Sao La. Từ năm 2000 đến nay, làng đã dời địa điểm 3 lần, mỗi lần di dời là mỗi lần đi sâu vào rừng. Cho đến cuối năm 2003, làng Aur mới có điểm trường, từ đó, con em dân bản mới được học chữ. Tuy nhiên, do sống tách biệt giữa núi rừng, chưa có đường giao thông đến làng nên chuyện học hành của con em dân bản hết sức gian nan, khó ai theo học được đến nơi, đến chốn.

Xa nhà, xa dân bản, Úy luôn gìn giữ và nâng niu chiếc áo truyền thống của dân tộc mình để không quên lời hứa với bản thân.

Ước mơ trở thành thầy giáo

Nói vậy để thấy, hành trình đến trường của cậu học trò A Lăng Úy hết sức gian khổ và còn để minh chứng cho một điều, dẫu cuộc sống khó khăn, con đường đến trường có gập ghềnh, trắc trở nhưng nếu có khát khao, có nghị lực thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Đó cũng là thông điệp mà cậu học trò A Lăng Úy muốn chia sẻ với những bạn bè cùng trang lứa đang ngồi trên ghế nhà trường. "Em may mắn hơn các thế hệ anh chị trong làng vì được đi học và khát khao tiếp tục học lên cao. Chỉ có học tập mới giúp em hiểu được thế giới bên ngoài và mang cái mới, cái hay về phục vụ, giới thiệu, chia sẻ lại cho bà con dân bản", A Lăng Úy tâm sự. 

Chính suy nghĩ đó đã tạo động lực cho Úy luôn nỗ lực học tập và không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân trong suốt 12 năm học phổ thông. Trong suốt 3 năm học tại Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, Úy luôn giữ vững danh hiệu học sinh tiên tiến và luôn là một "cây văn nghệ" tiêu biểu của trường. Riêng cá nhân đã mang nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn hóa - thể thao học đường về cho nhà trường. Trong đó, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8 năm 2012, Úy đã xuất sắc giành huy chương Bạc bộ môn bắn Nỏ cho đoàn học sinh tỉnh Quảng Nam.

Nhận xét về cậu học trò, thầy Trần Minh Hiệu - Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, tự hào: "Có thể nói, A Lăng Úy là một học sinh đặc biệt trong những học sinh đặc biệt của nhà trường. Em xuất thân trong một ngôi làng sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, hiện nay chưa có đường giao thông vào tận nơi, điều kiện cũng như sự nhận thức của người dân ở đó còn rất nhiều hạn chế. Nhưng bản thân Úy đã biết vượt qua những khó khăn, cản trở đó để trở thành một tấm gương về vượt khó học giỏi của nhà trường cũng như của dân bản. Trong những năm học qua, Úy luôn thể hiện mình là một học sinh có năng lực học tập tốt, ngoài ra em còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, công tác xã hội, nhất là có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao của trường cũng như của tỉnh Quảng Nam".

Những ngày cận kề kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH, CĐ, sau những giờ học ôn trên lớp, trở về khu ký túc xá, Úy miệt mài ôn luyện, quyết tâm thực hiện ước mơ làm một thầy giáo để trở về bản làng dạy chữ.

 Khải Minh