Cậu học trò nghèo có bàn tay “vàng”

Thứ hai, 09/06/2014 08:10

(Cadn.com.vn) - “Với em, vào đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Trở thành một người thợ giỏi, có tay nghề cao tham gia vào thị trường lao động của khu vực và thế giới cũng là cơ hội để khẳng định bản thân mình, giúp ích cho xã hội”, đó là tâm sự của em Đặng Duy Tuấn, sinh viên lớp Cao đẳng Hàn 5B Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, người vừa đạt giải nhất trong kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ 8 năm 2014.

Cơ duyên đến với bộ môn Hàn của Tuấn không phải là bất ngờ. Cậu học trò nghèo sinh ra ở vùng quê Bắc Sơn, H. Đô Lương - Nghệ An quanh năm với ruộng đồng đã say mê với đống nhôm, sắt, thép ở xưởng hàn xì của người chú ruột từ ngày còn bé. Mỗi lần người chú làm việc, Tuấn yên lặng đứng nhìn, quan sát rồi mày mò làm theo.

Sở thích hàn, kết nối các thanh sắt thép lại với nhau như có một sức hút lạ kỳ đối với Tuấn. Tốt nghiệp trung học phổ thông, trong khi các bạn đăng ký vào các Trường đại học lớn nhỏ khác trong nước, Tuấn tự tin thi vào Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc với mong muốn thật giản dị “ra trường dễ kiếm việc làm, đỡ đần cho bố mẹ bớt khổ, giúp em gái yên tâm học tập”.

Đặng Duy Tuấn (giữa) xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ 8 năm 2014. 

Hai năm trên giảng đường, em không ngừng nỗ lực, chăm chỉ học tập, thường xuyên bám lớp, bám xưởng để ôn luyện kiến thức, rèn luyện tay nghề. Vượt qua hàng trăm bạn khác, Tuấn là một trong 9 thí sinh và 8 chuyên gia được lựa chọn từ 4 cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự Hội thi tay nghề Quốc gia lần thứ 8 năm 2014. Cũng trong kỳ thi này, Đặng Duy Tuấn là một trong 4 thí sinh khác trong cả nước đạt giải Nhất.

Để đến với Hội thi tay nghề Quốc gia, Tuấn phải mất hơn một năm trời để làm ra sản phẩm một cách thành thục. Tham dự Hội thi tay nghề, ngoài đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp thì người học còn phải phát huy năng lực sáng tạo, vận dụng thực tế, bởi những sản phẩm làm ra nằm ngoài kiến thức của chương trình học như múi hàn 6G, múi hàn 6F, múi hàn góc ngoài, góc trong, nối hàn điện sang nối hàn mắc...

Không những giành giải Nhất Hội thi tay nghề Quốc gia, Đặng Duy Tuấn còn là thí sinh duy nhất của Việt Nam được Doanh nghiệp Vikotex của Hàn Quốc chọn cử đi học tập, ôn luyện tại Hàn Quốc để tham gia đội tuyển Việt Nam dự thi Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 được tổ chức vào tháng 7-2014 tại Việt Nam và Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 43 tại Brazil được tổ chức vào năm 2015 với thời gian đào tạo 13 tháng, tổng kinh phí 80.000 USD.

“Đây cũng chính là cơ hội quan trọng để người học nghề như em tham gia vào thị trường lao động của khu vực và thế giới. Giờ đây, em đang tích cực ôn luyện ngoại ngữ để thuận lợi hơn trong việc tiếp thu kiến thức học tập ở nước ngoài. Em luôn tâm niệm, đã chọn nghề thì phải yêu nghề, đã học nghề thì phải học thật tốt thì mới có tay nghề tốt”, Tuấn bộc bạch.

Bích Huệ