Cậu học trò nghèo mang vinh quang về cho Tổ quốc

Thứ năm, 14/05/2015 10:50

(Cadn.com.vn) - Sau chuyến hành trình dài từ cuộc thi Olympic Vật Lý Châu Á - Thái Bình Dương và vinh dự đoạt tấm HCV, ngày 12-5, Nguyễn Ngọc Khánh (HS lớp chuyên Lý 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã trở về trong sự chào đón đầy xúc động của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thầy cô, gia đình và bạn bè.

Ban tuyên giáo và Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng cô trò Nguyễn Ngọc Khánh trở về.

Nguyễn Ngọc Khánh ở xóm 18, xã Nghi Trung, H. Nghi Lộc, Nghệ An; là con trai cả trong gia đình nghèo, mẹ làm ruộng còn bố khi hết việc nhà lại đi làm công nhân thời vụ hoặc đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Từ nhỏ, Khánh nổi tiếng là cậu bé hiền lành, ham học, học giỏi và rất say mê với những trò chơi sáng tạo. Bước vào những năm học cấp 2,  Khánh đã ấp ủ ước mơ trở thành học sinh chuyên Lý của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Năm Khánh học xong lớp 9, anh Nguyễn Ngọc Danh và chị Trần Thị Mơ đưa con vào TP Vinh dự thi vào trường chuyên.

Chị Trần Thị Mơ cho biết: "Hồi đó, gia đình cũng chỉ nghĩ là để cho cháu đi thi thử sức thôi vì để vào được trường chuyên khó lắm, không ngờ Khánh đậu thật, gia đình vui mừng không tả xiết. Những ngày đầu mới nhập học, Khánh phải đạp xe đi vào TP Vinh rồi về nhà. Nhưng sau một thời gian sợ đi đường xa bố mẹ sẽ lo lắng nên Khánh xin gia đình ở trọ".

Sống trong căn phòng trọ rộng chỉ hơn 10m2, mùa hè nóng nực, chật chội, mùa đông thì gió lạnh ùa vào buốt xương nhưng vẫn không ngăn cản được ý chí vươn lên để đạt được ước mơ trở thành một nhà Vật lý của cậu học trò nghèo. Suốt thời gian học cấp 3, Khánh thấp bé rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa nên được gọi là Khánh "cọt".

Suốt 3 năm là học sinh chuyên Lý tại ngôi trường hàng đầu của tỉnh, Khánh luôn là cậu học trò siêng năng cần cù, say mê học môn Vật lý bởi với Khánh mọi thành công đều có thể đến với bất cứ ai nếu như mình thực sự cố gắng. Năm học lớp 11, Khánh được chọn vào đội tuyển Việt Nam đi thi Olympic Vật lý Châu Á và vinh dự đoạt Huy chương đồng. Năm học 2014-2015 này, Khánh tiếp tục được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á tại Trung Quốc và trở thành 1 trong 2 người sở hữu tấm Huy chương Vàng của đội tuyển Việt Nam.

Khi nghe tin con trai đoạt giải cao nhất kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á qua điện thoại của cô giáo, vợ chồng anh Danh chị Mơ vui mừng khôn tả, gần như không ăn, không ngủ được cho tận đến lúc bắt xe ra Hà Nội để  đón con về.

Anh Nguyễn Ngọc Danh không giấu được niềm xúc động: "Nhận được điện thoại của cô giáo Thơ An gọi về báo Khánh đã đạt HCV rồi, tôi sung sướng vô cùng và báo lại cho cả nhà, ai nấy đều mừng rơi nước mắt. Vậy là những cố gắng nỗ lực của cháu trong thời gian qua đã được đền đáp, cháu đã mang vinh quang về cho đất nước, cho nhà trường và gia đình".

 Người thân chúc mừng Khánh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thơ An chia sẻ: "Năm nay, đưa học sinh đi thi, tôi được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ lo lắng, hồi hộp, rồi vỡ òa trong niềm vui sướng. Lần này, kỳ thi được tổ chức ở Trung Quốc, một đất nước có thế mạnh về Vật lý và có đội tuyển rất mạnh là một thách thức lớn đối với cả cô và trò. Đề thi năm nay khó, sau khi đưa bài của em về chấm, tôi thực sự không dám khẳng định Khánh có được HCV. Nhưng cuối cùng, kết quả thật bất ngờ, em Khánh đạt điểm lý thuyết cao nhất và đạt điểm thực hành cao thứ 2 toàn đoàn".

Trên gương mặt vẫn còn in rõ sự mệt mỏi, căng thẳng trong chuyến hành trình tham dự kỳ thi Olympic Vật Lý từ Trung Quốc trở về, em Nguyễn Ngọc Khánh tâm sự: "Đạt được kết quả này là điều bất ngờ đối với em vì ngày thi thứ nhất, em làm phần lý thuyết không được tốt, bị sai một số lỗi nhỏ nên rất lo lắng. Bước sang ngày thi thứ 2, em đã tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm, cố gắng để đem vinh quang về cho nhà trường và gia đình. Và cuối cùng, em đã đạt được mục tiêu mình đề ra".

Có mặt tại lớp học ở Trường THPT Phan Bội Châu vào sáng 12-5, khi mọi người đang hồ hởi đón cô trò Khánh trở về, chúng tôi cảm nhận được niềm vui rạng rỡ của tất cả thầy cô và các bạn trong lớp Khánh. Các bạn đã chuẩn bị sẵn và giơ cao tấm bảng xanh với dòng chữ "Khánh - nỏ phải dạng vừa mô", rồi liên tiếp chúc mừng Khánh.

Trần Minh Thắng học cùng lớp của Khánh nói: "Trong lớp, mọi người đều khâm phục Khánh vì cậu ấy thông minh và luôn cháy hết mình vì bạn bè. Khánh ít nói nhưng là một người sống rất tình cảm. Ngày em và Khánh cùng ôn thi cho kỳ thi quốc gia, chúng em rất mệt mỏi, nặng nề. Hôm đó, Khánh đã tâm sự riêng với em, phân tích, động viên nên em có thêm động lực để cố gắng. Kỳ thi đó, Khánh đạt giải Nhất quốc gia, còn em đạt giải Ba".

Thầy giáo Đậu Văn Mùi, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Dù Vật lý là thế mạnh nhiều năm nay của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, có rất nhiều em bước lên đỉnh vinh quang trong các kỳ thi quốc tế nhưng cảm xúc của thầy và trò nhà trường khi nhận tin vui từ Khánh vẫn thật khó tả.

Năm nay, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 4 em đi thi Olympic Châu Á và quốc tế. Ngoài Khánh còn có 2 em đi thi Olympic môn Tin học Châu Á, 1 em đi thi Toán quốc tế. Thành công của Khánh tạo thêm động lực và niềm tin để học sinh trường "Phan" cũng như học sinh xứ Nghệ có thêm động lực để đạt kết quả cao của những kỳ thi sắp tới, góp phần làm giàu thêm truyền thống hiếu học của ngôi trường trên quê hương Bác Hồ.

D.H