“Câu lưu” Amaobi
(Cadn.com.vn) - Sau khi chân sút người Nigeria Amaobi Honest tỏ thái độ “xuống nước”, CLB SHB-Đà Nẵng đã tạm hoãn kế hoạch thanh lý hợp đồng sớm với cầu thủ này như dự định ban đầu. Tuy nhiên mọi việc cũng chưa thể ngã ngũ...
Do SHB-Đà Nẵng chuẩn bị có trận đấu khó khăn với HA-GL vào chiều chủ nhật tới đây trên sân Pleiku nên BHL SHB-Đà Nẵng đã quyết định tạm hoãn việc xử lý Amaobi. Theo đó chân sút người Nigeria vẫn phải ở lại chờ đội trở về từ Gia Lai mới xử lý. Theo một thành viên BHL thì vụ việc sẽ được đưa ra trước toàn đội trao đổi, bàn bạc trước khi có quyết định cuối cùng về tương lai của Amaobi tại Đà Nẵng. Mặc dù vậy, với chiều hướng như hiện nay, có thể cầu thủ người Nigeria này sẽ phải tiếp tục ở lại thi đấu cho SHB- Đà Nẵng, vấn đề còn lại là hình thức kỷ luật mà Amaobi phải nhận như thế nào mà thôi. Trong thời gian đội đi thi đấu ở Gia Lai, Amaobi sẽ phải tập luyện cùng đội trẻ.
Ngoài ra, liên quan đến việc Amaobi trả lời phỏng vấn trên một tờ báo chuyên ngành thể thao về việc anh bị HLV trưởng Lê Huỳnh Đức “trù dập” vì những hiềm khích cá nhân cũng sẽ được đưa ra giải quyết sau trận đấu với HA-GL. Được biết, vụ việc này sẽ không chỉ được giải quyết trong nội bộ mà CLB SHB-Đà Nẵng còn dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp mở rộng với sự tham dự của báo chí để làm rõ trắng đen. Sau gần 10 ngày bỏ tập luyện và gây áp lực với lãnh đạo CLB, tối 19-2, tiền đạo Amaobi bắt đầu “xuống nước” và có những động thái hợp tác để được tiếp tục thi đấu cho đội SHB-Đà Nẵng. Ngay trong đêm, Amaobi chủ động liên lạc với HLV trưởng Lê Huỳnh Đức và sáng 20-2, thông qua phiên dịch của CLB, Amaobi gặp trực tiếp HLV trưởng và công khai xin lỗi, nhận tất cả các khuyết điểm đã vi phạm, bày tỏ nguyện vọng xin được tập luyện trở lại.
![]() |
|
Cầu thủ Samuel và GĐKT Gerd Zeise đã từng làm khổ Đà Nẵng. Ảnh: T.Đ |
***
Những vụ “nổi loạn” trước đây của Amaobi:
Sau khi kết thúc mùa giải 2004 với phong độ cực tốt trong thời gian nghỉ phép, Amaobi đã lặn lội sang thử việc tại Bồ Đào Nha và anh đã được CLB Rio Ave chấm, mời ký hợp đồng. Trước cơ hội lớn này, Amaobi đã quyết định phá bỏ hợp đồng (vẫn còn 1 năm) với Đà Nẵng. Amaobi liên tục yêu cầu phía Đà Nẵng thanh lý hợp đồng, thậm chí sẵn sàng bồi thường hợp đồng để sang Bồ Đào Nha thi đấu nhưng khi đó Đà Nẵng đã cương quyết không chấp nhận nên buộc lòng Amaobi phải quay lại Việt Nam.
Ngay ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho B-Bình Dương, Amaobi đã thể hiện một phong độ tốt và trở thành sao ở đội bóng này. Thế nhưng, 4 vòng đấu trước khi V-League 2007 kết thúc, nhân dịp phải nghỉ 1 trận vì thẻ phạt, Amaobi lẳng lặng biến mất khỏi B-Bình Dương và không tham dự 4 trận đấu cuối cùng của đội này. Thế nhưng ngay sau khi mùa giải kết thúc, Amaobi quay trở lại Bình Dương và đòi chia tiền thưởng của 4 trận đấu đó đồng thời đưa ra nhiều yêu sách khác. Đó cũng là nguyên nhân khiến Amaobi phải rời khỏi B-BD và đến SHB Đà Nẵng.
Những vụ rắc rối của bóng đá Đà Nẵng với các cầu thủ ngoại từ trước đến nay:
Mùa giải 2003: Ông “trùm” Mussisi kéo theo 2 “đệ tử” Iddi và Lulenti quậy tưng bừng với đủ trò như say xỉn, bỏ tập... Có hôm cầu thủ nổi tiếng “xã hội đen” ra sân trong tình trạng vẫn nồng nặc mùi bia rượu hay giữa khuya đi gõ cửa khắp các phòng đồng đội mà trên người không một mảnh vải che thân.
Đầu mùa giải 2005 lại dính vụ Amaobi đòi thanh lý hợp đồng để sang Bồ Đào Nha. Và sau đó là vụ TM người Brazil Makula tự ý bỏ về Brazil bặt vô âm tín.
Mùa giải 2006: Dù không thật sự nổi bật và thời gian ở đội không nhiều nhưng chân sút Nigeria Samuel cũng làm khổ BLĐ khi dính vào vụ đánh nhau với "ngựa chứng" Mạnh Dũng. Cũng ở mùa giải này, Đà Nẵng còn mệt với GĐKT Gerd Zeise (người Đức) khi ông này dọa kiện lên tòa án thể thao quốc tế sau khi bị thanh lý hợp đồng.
Mùa giải 2007 thì êm đềm hơn nhưng ngay đầu mùa giải 2008 lại dính vào vụ Amaobi...
Phương Nguyên-Thảo Ngọc







