Cầu thủ Dortmund vuốt giận người hâm mộ

Thứ sáu, 06/02/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Borussia Dortmund vô địch Bundesliga 2 năm liên tiếp 2011, 2012 và là Á quân 2 mùa tiếp theo 2013 và 2014. Vậy mà giờ đây "Vàng đen" đang đứng chót BXH của giải VĐQG Đức, sau 19 vòng đấu chỉ có 16 điểm.

Dù thành tích của thầy trò Jurgen Klopp bết bát như thế nhưng sân Signal Iduna 80 nghìn chỗ ngồi vẫn đầy kín khán giả. Họ muốn tiếp sức cho Dortmund trên con đường trụ hạng - một cụm từ quá xa lạ với Dortmund trong nhiều năm qua. Thế nhưng, lòng nhiệt tình của người hâm mộ không thể giúp các đôi chân của học trò Klopp nhấc lên nổi. Dortmund chơi trên sân nhà tiếp đối thủ Augsburg, bị thủng bàn trước ở phút 50, tới phút 64 được lợi thế hơn người nhưng kết thúc trận đấu vẫn là tỷ số 0-1. Đây là trận thua thứ 11 của Dortmund càng "chôn" họ sâu hơn ở vị trí "đội sổ".

Hình ảnh thủ môn Roman Weidenfeller đối mặt với sự giận dữ của người hâm mộ và vuốt giận họ.

 Không còn đủ kiên nhẫn với màn trình diễn nhạt nhẽo của Dortmund, người hâm mộ đã thể hiện sự giận dữ trên khán đài khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. HLV Klopp đứng bất động trên sân, đôi môi mím chặt vì đã khiến hàng chục nghìn người hâm mộ nổi giận. Thủ môn đội trưởng Roman Weidenfeller và trung vệ Mats Hummels "dũng cảm" đối diện với những người đang nổi giận. Weidenfeller thậm chí leo cả lên hết hàng rào để nói chuyện với người hâm mộ mong họ thông cảm. Hummels đứng im để nghe những người hâm mộ trút giận vào mình. Cầu thủ đang lọt vào tầm ngắm của Manchester United nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi rất hiểu vì sao mọi người nổi giận. Chúng tôi đã chơi một trận nhạt nhòa để rồi dính chặt ở tận cùng đáy BXH".

HLV Klopp bước vào phòng họp báo với khuôn mặt buồn bã. Ông thừa nhận đội hình của Dortmund đã chơi một trận rất tồi, không biết tận dụng những cơ hội có được. "Tôi hiểu được sự thất vọng của mọi người bởi chính tôi cũng rất thất vọng. Người hâm mộ đã không sai khi phản ứng với thất bại của Dortmund", HLV Klopp nói. Trong khi đó, ngôi sao sáng nhất của Dortmund là Marco Reus tâm sự anh rất mệt mỏi vì chấn thương, chuyền bóng kém hẳn và dứt điểm cũng tồi đi rất nhiều.

Dortmund biết làm gì đây để thoát khỏi nguy cơ rớt hạng?

Hạnh Thuần