Cầu “trăm tỷ” chờ đường “trăm mét”!
- Cầu ở đâu mà lạ rứa Tư Quảng Ngãi?
- Cầu Thạnh Đức bắc qua cửa biển Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) đó Bề Tui. Cây cầu này có tổng đầu tư 265 tỷ đồng nhằm thay thế cho cây cầu cũ đã xuống cấp gần đó. Cầu xây xong, nghiệm thu từ tháng 10-2025 nhưng đoạn đường dẫn dài chừng 300m nối ra Quốc lộ 1A thì vẫn chưa thấy.
- Sao kỳ rứa, làm cầu mà “quên” đường hả?
- Không phải quên, mà kiểu “đi tắt đón đầu”. Đầu cầu phía Đông thì giáp sẵn đường bờ đê, còn đầu phía Tây muốn ra Quốc lộ 1A phải đi qua hạ tầng của một dự án khu dân cư. Mà dự án này lại vướng thủ tục pháp lý, chưa làm hạ tầng, thành ra cầu đành đứng… chờ.
- Rứa giờ người dân đi kiểu chi?
- Khổ lắm. Xe máy thì len theo lối mòn dân sinh đấy “ổ gà, ổ voi”; còn nhiều người vẫn phải quay lại đi cầu cũ, dù cây cầu đó đã xuống cấp nặng, lan can gãy, trụ bong tróc lộ cả sắt thép. Mỗi ngày cả nghìn lượt người vẫn phải “đánh cược” qua lại.
- Vậy bao giờ người dân mới được đi cho đàng hoàng?
- Khi nào dự án kia xong thủ tục, xong hạ tầng, làm luôn đoạn đường 300m đó thì cầu mới hết cảnh “đứng chờ”. Nghe mà thấy vừa buồn cười vừa xót!
- Ừ, chỉ tội người dân ngày nào cũng phải đi đường vòng, hoặc liều mình qua cầu cũ xuống cấp… trong khi cây cầu trăm tỷ thì nằm đó. Bề Tui nghĩ cũng lạ, làm hạ tầng mà thiếu đồng bộ thì khác chi xây nhà xong rồi… quên mở cửa!
BỀ TUI
