Cha tàn tật nuôi các con bị chất độc da cam

Thứ sáu, 22/04/2016 09:39

(Cadn.com.vn) - Năm 1975, ông Nguyễn Hữu Hùng (thôn Vân Dương 1, Hòa Liên, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và vợ cùng là bộ đội ở Trung đoàn 760, Sư đoàn 333, Quân khu 5, đóng quân ở Đắc Lắc, sau đó chuyển về làm công nhân nông trường. Sau đó ông Hùng bị tai nạn lao động mất cánh tay phải. Khó khăn càng chồng chất hơn khi vợ ông sinh được 5 người con thì 2 người không được lành lặn do di chứng chất độc da cam. Đứa con trai út lập gia đình sinh con trai đầu lòng lại bị não úng thủy... Thế nhưng cơ cực chưa dừng lại ở đấy khi năm 2005 vợ ông đột ngột qua đời vì  tai biến mạnh máu não.

Từ đó, mình ông Hùng bươn chải, lo lắng, chăm sóc các con. Ông Hùng tâm sự: "Khổ ghê lắm, cảnh "gà trống nuôi con" vất vả trăm bề, nằm đêm tôi suy nghĩ đủ thứ, sức khỏe ngày một yếu, tôi sợ có chuyện chi rồi không ai lo cho các con. Tuần vừa rồi tôi vừa mổ  mắt phải do đục thủy tinh thể, sắp tới phải mổ luôn mắt kia". Ông Hùng cho biết, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Hội Nạn nhân chất độc da cam TP, năm 2015 đã gửi một đứa con gái vào Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cơ sở 3. Anh Đặng Văn Ngà, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hòa Liên chia sẻ: "Chú Hùng là hội viên Hội cựu chiến binh, cuộc sống của gia đình chú vô cùng khó khăn, vợ mất sớm, mình chú một tay chăm sóc hai con bị nhiễm chất độc da cam. Lúc trước sức khỏe còn tốt, chú làm rất tốt công tác đoàn thể ở địa phương và được dân mến dân tin".

Ông Nguyễn Hữu Hùng kể về hoàn cảnh của gia đình.

Bà con hàng xóm cho biết cuộc sống của mấy cha con ông Hùng ai cũng thương, nhưng ở đây ai cũng nghèo cũng khó nên không giúp chi được nhiều. Trước đây ông có mấy sào ruộng nhưng năm ngoái nhà nước đã giải tỏa để làm đất tái định cư, cuộc sống hiện nay chỉ phụ thuộc vào mấy trăm ngàn đồng tiền phụ cấp xã hội.

Hai người con của ông Hùng ở Trung tâm bảo trợ nạn nhân da cam TP cơ sở 3.

Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng có một phép nhiệm mầu nào đó sẽ đến với gia đình ông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc để người cựu chiến binh tật nguyền có điều kiện chăm sóc hai đứa con bị nhiễm chất độc da cam.

Thanh Hoa