Chấn động vụ bé gái bị xâm hại tình dục

Thứ sáu, 05/05/2017 10:35

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày qua, người dân H. Hướng Hóa (Quảng Trị), đặc biệt là cư dân xã biên giới Hướng Phùng (H. Hướng Hóa) chưa nguôi lo lắng và bức xúc sau tin cháu bé N.N bị "yêu râu xanh" giở trò đồi bại ngay tại nhà mình vào chiều 1-5. Cả đêm đó, người dân Hướng Phùng không ngủ vì bàng hoàng, một phần thao thức theo dõi sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng CA nhằm sớm làm rõ nghi phạm và nội dung vụ án, trên hết họ muốn được tiếp cận chia sẻ với nạn nhân nhưng lo ngại bất kỳ sự quan tâm nào lúc này cũng là chạm vào nỗi đau, sợ hãi mà N. đang trải qua. "Tháng 6-2017 này là con bé mới tròn 16 tuổi, nhưng hiểu biết lắm rồi, hỏi han không khéo lại tội cháu ấy" - bà Minh Tuyền (trú xã Hướng Phùng) cho hay.

Trao đổi với CAH Hướng Hóa, được biết, 17 giờ ngày 1-5, CAX Hướng Phùng nhận tin báo từ người thân của bé N. rằng cháu vừa bị xâm hại tình dục tại nhà. Giọng người này vẫn còn run rẩy, hoảng sợ. Ngay lập tức, CAX về địa bàn để nắm tình hình. Xin được nói thêm, Hướng Phùng là địa bàn miền núi, giáp Lào, rất đông đồng bào Vân Kiều sinh sống nhưng có nhiều thôn bản người Kinh, vốn từ miền xuôi H. Triệu Phong lên lập nghiệp, làm kinh tế mới từ đầu thập niên 90 (thế kỷ trước). Gia đình bé N. thuộc trường hợp này. Qua thu thập lời khai và chứng kiến hiện trường, CAX nhận thấy lời tố cáo có căn cứ nên báo CAH Hướng Hóa. Chỉ huy CAH Hướng Hóa chỉ đạo CAX bảo vệ hiện trường, đồng thời điều động lực lượng vào ngay Hướng Phùng điều tra. Cũng trong quá trình thu thập lời khai bước đầu, cho thấy nghi phạm không ai xa lạ.

Nghi phạm N.Q.T.

Theo gia đình nạn nhân, mấy ngày lễ N. cùng người thân về quê ở Triệu Phong chơi. Đến đầu giờ chiều 1-5 thì gặp người cùng thôn ở xã Hướng Phùng cũng về dưới quê chuẩn bị lên nhà. Người này tên N.Q.T (37 tuổi). Thấy T. đi một mình nên người nhà bèn nhờ chở N. giúp vì gia đình chỉ có một chiếc xe máy, lại chở thêm đồ ở quê cồng kềnh. T. hăng hái nhiệt tình, còn bản thân N. không mấy nghi ngại vì đều là người làng xóm. T. điều khiển xe chạy trước nên hơn 16 giờ đã lên tới Hướng Phùng. Gần 17 giờ thì người nhà N. mới đến nơi. Điều hãi hùng họ chứng kiến trong ngôi nhà mình như vừa xảy ra một vụ ẩu đả, trong khi đứa con gái thất thần núp vào góc nhà, mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch. Nghi chuyện chẳng lành, người nhà gặng hỏi thì mới hay con gái vừa bị hãm hại. Hiện trường ngay tại sàn nhà mình và nghi phạm không ai khác là T. "Giao trứng cho ác rồi trời ơi!" - có tiếng thét lên đau đớn. Từ lời khai này, lực lượng CA đến ngay nhà T. cách đó gần 1km. T. có mặt ở nhà, không có phản ứng hoảng sợ. CA đã nhanh chóng đưa T. về trụ sở CAX để phục vụ điều tra.

Quá trình thu thập lời khai cho thấy, khi lên đến nhà, T. nổi cơn dục vọng đê hèn, nói lời suồng sã với cháu bé. Sợ hãi, N. cự tuyệt. Tuy nhiên, càng thấy N. phản ứng dữ dội, T. càng lộ rõ ác tính, cầm dao đe dọa, khống chế để thực hiện hành vi đồi bại ngay giữa nhà. T. còn hăm dọa N. nếu để "bí mật" này cho người khác biết thì sẽ "xử".

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiện hiện trường, CA thu được một con dao, đồng thời phát hiện nhiều dấu hiệu khác, tiến hành các bước thu thập mẫu vật chứng và giám định pháp y đúng trình tự. Ngay trong đêm 1-5, cơ quan CA tạm giữ hình sự đối với T., sau đó thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra hành vi "Hiếp dâm".

Bảo Hà