Chăn trâu tranh thủ thả "dê"!

Thứ năm, 11/08/2016 11:50

(Cadn.com.vn) - Bỏ học sớm, lại không có việc làm ổn định, hằng ngày Nguyễn Hàm Thắng (1995, trú xóm 10, xã Quang Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) phải đi chăn trâu hoặc làm thuê để kiếm tiền. Do nhận thức kém nên giờ đây Nguyễn Hàm Thắng đang đối mặt với tội danh “Dâm ô đối với trẻ em”.

16 giờ 30 ngày 26-7, Thắng cùng Nguyễn Hàm S. (2001), Đặng Minh K. và L.T.U.M (2001, đều trú xóm 9, xã Quang Sơn, H. Đô Lương) rủ nhau đi chăn trâu tại khu vực Khe Trọt, thuộc xã Thái Sơn, H. Đô Lương. Khi đến khu vực Khe Trọt thì Thắng, S., K. và M. thả trâu tự do gặm cỏ rồi vào bóng râm trú nắng và nói chuyện với nhau. Trò chuyện được một lúc thì trâu của M. lội qua bên kia khe nên M. cũng đi qua khe chăn trâu. Thấy M. sang ngồi một mình phía bên khu lăng mộ nên Thắng đứng dậy, nói với S. và K: “Hai đứa bay ngồi ở đây đi để tau sang bên chỗ con M...”. Nói rồi Thắng lùa trâu sang khu vực đồng Trọt nơi M. đang ngồi. Thắng ngồi bên cạnh, rút chiếc điện thoại trong túi quần ra mở nhạc và đưa cho M. nghe. Tiếng nhạc du dương, Thắng bắt đầu “thám hiểm” cơ thể M. Thấy M. vẫn bình thản nghe nhạc mà không có phản ứng gì, Thắng tiếp tục “được voi đòi tiên”. Sợ có người nhìn thấy nên Thắng nói nhỏ với M. “lấy nón che lại không họ nhìn thấy”. Nghe vậy, M. lấy chiếc nón lá che lại.

Thế nhưng, cuộc “thám hiểm” bỗng phải đột ngột dừng lại vì có người lên tiếng “trâu ai ăn lúa tề!”. M. liền quay sang nhìn và nhanh miệng nói “trâu choa” rồi trả điện thoại cho Thắng để đi lùa trâu. Lùa trâu xong, M. quay lại nhưng không đến chỗ Thắng ngồi mà leo vào trong tường rào của ngôi mộ để tránh nắng. Thấy vậy, Thắng cũng tiến lại bên trong khuôn viên ngôi mộ và tiếp tục “bổn cũ soạn lại”. Tuy nhiên, lúc đang “hành sự” thì M. ngăn lại và đẩy Thắng ra. Thắng đứng dậy đi ra và không quên dặn M. “đừng kể với ai”. Chiều hôm đó, Thắng cùng các bạn lùa trâu về trước còn M. về sau và Thắng không quên kể lại “chiến công” của mình cho các bạn.

Nguyễn Hàm Thắng.

Từ buổi chiều hôm đó, sau khi về nhà, M. vẫn giữ kín chuyện không dám kể với ai, còn Thắng, sau khi nhận thức được sự nghiêm trọng về hành vi của mình thì đứng ngồi không yên. Biết là không thoát được, ngày 28-7, Thắng đến trụ sở CAH Đô Lương đầu thú và thành khẩn khai báo về hành vi của mình. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hàm Thắng về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

D.H