Chàng rể họ... "chôm"!

Thứ ba, 08/07/2014 11:18

(Cadn.com.vn) - Trưa 2-7, sau khi hái trái ươi ở bìa núi thuộc làng Kon Mon, xã Vĩnh An, H. Tây Sơn, Bình Định, anh Nguyễn Văn Thảo (1980, trú xã Tây Vinh, H. Tây Sơn) phát hiện chiếc xe máy BKS 77H1-15303 đã bị kẻ gian lấy mất. Không chỉ anh Thảo, cùng thời điểm, một số người hái trái ươi ở khu vực này cũng bị mất xe máy. Theo thống kê, trong ngày 2-7 có đến 5 vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn H. Tây Sơn và tại TX An Nhơn ngày 8-6 xảy ra 2 vụ trộm. Khẩn trương vào cuộc điều tra, CQĐT CATX An Nhơn đã bắt quả tang Lê Văn Sơn (1985, quê xã Trung Hải, H. Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) khi y đang đưa 2 xe máy trộm cắp ra Bến xe TX An Nhơn gửi vào TPHCM.

Lê Văn Sơn.

Theo khai nhận, đang làm công nhân tại TPHCM, nhưng từ giữa tháng 6, Sơn về quê vợ ở xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn, nói thăm bố mẹ vợ nhưng thực chất là để trộm cắp vì biết người dân ở quê vợ rất... sơ hở.  Ngày 2-7, thấy Sơn rảnh rỗi nên bố vợ rủ lên H. Tây Sơn hái trái ươi. Đến nơi, thấy nhiều người để xe máy dưới đường rồi lên rừng hái ươi nên Sơn mừng lắm. Sau khi cùng bố vợ lên rừng, Sơn vờ bị lạc đường để tách riêng rồi quay xuống đường vô tư “bợ” 4 chiếc xe máy. Sau khi kiểm tra, thấy 1 chiếc quá “cùi bắp”, Sơn bỏ lại, nhanh chóng gửi 1 chiếc vào TPHCM bán, 2 chiếc còn lại hôm sau đưa ra bến xe tiếp tục gửi vào TPHCM thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, Sơn còn rủ em vợ là Đặng Ngọc Lân (1994) thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn TX An Nhơn, trong đó có vụ trộm 2 xe máy tại bãi giữ trẻ Trung tâm Y tế TX An Nhơn. Sơn cũng thành thật, rằng mùa bóng đá, tranh thủ về quê vợ để “đánh quả” cải thiện thu nhập chứ làm công nhân lương ba cọc ba đồng, lấy gì mà sống! Được biết, Sơn đã có 2 tiền án “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chỉ tội cho bố vợ Sơn, khi hay tin con rể bị bắt, chưa kịp hoàn hồn thì lại càng choáng khi biết chính chàng rể quý đã lôi con ruột ông vào con đường phạm tội.

Quý Hiền