“Chát” với nữ sinh viên đoạt giải nhất môn Toán Olympic

Thứ ba, 24/05/2016 09:24

(Cadn.com.vn) - Tại lễ tổng kết và trao giải kỳ thi “Olympic sinh viên (SV) giỏi 2016” do ĐH Đà Nẵng vừa tổ chức, tôi đặc biệt ấn tượng nữ SV Lê Thị Thu Nguyệt - đoạt giải nhất môn Toán với 9,5 điểm. Tôi gặp Nguyệt để trò chuyện, nhưng do không khí quá rộn ràng nên chẳng nói được gì nhiều. Một gợi ý đã được cả hai đồng ý: “chát”qua mạng. Và bí quyết học giỏi môn Toán cùng một số quan điểm sống đã được cô SV năm 3, hai lần đoạt giải nhất kỳ thi Olympic SV giỏi  truyền thống do ĐH Đà Nẵng tổ chức, chia sẻ.

Là giáo viên phải hiểu học trò

P.V: Chào Nguyệt! Em có thể bật mí chút xíu đời tư được không?

Thu Nguyệt: Dạ! Em sinh năm 1995, hiện đang học năm 3 chuyên ngành sư phạm Toán trường ĐHSP (ĐH Đà Nẵng). Cấp 1, học trường TH Phù Đổng, THCS: Nguyễn Khuyến và THPT là Chuyên Lê Quý Đôn. Em là con gái đầu trong gia đình có 2 chị em gái. Yêu  màu đen và trắng. Tuy không giỏi lắm các môn xã hội, nhưng em rất thích đọc sách ở nhiều thể loại khác nhau, cũng thích đọc sách liên quan đến kinh tế hiện đại. Thích nghe nhạc không lời... Ngoài việc học, em cũng thích đàn, hát, vẽ, nhưng mỗi thứ biết một ít thôi. Trong môn Toán, em thích nhất là Toán đại số, hiện đang tập trung học môn Topo đại số ạ.

P.V:  Cơ duyên nào đưa em đến với tình yêu môn Toán?

Thu Nguyệt: Năm lớp 3, lần đầu tiên em tham gia giải HSG cấp trường (giải Lương Thế Vinh). Kết thúc cuộc thi, cô chủ nhiệm gọi lên hỏi có phải em đã làm được câu cuối không? (Vì câu này là câu để phân loại trình độ HS). Thế rồi, cô thông báo, em được 17/20 điểm Toán, cao nhất trường. Cũng từ đó, em cảm thấy thích môn học này.

P.V: Nghe nói, ba mẹ em đều là giáo viên dạy Toán? Và giáo viên nào có ảnh hưởng nhất với em?

Thu Nguyệt: Có lẽ là do gen di truyền ạ! Ba em là giảng viên dạy Toán tại trường ĐHSP thuộc ĐH Đà Nẵng. Mẹ là GV dạy Toán và Lý tại trường THCS Phan Đình Phùng. Người ảnh hưởng nhất với em chính là ba em. Kiến thức Toán mà em có được phần lớn đều từ ba.

P.V: Em có thể nói cụ thể hơn về 2 lần đoạt nhất kỳ thi Olympic SV giỏi do ĐH Đà Nẵng tổ chức 2 năm/1 lần?

Thu Nguyệt:  Dạ! Năm nhất, em tham gia kỳ thi này và đoạt giải nhất ở môn Giải tích. Còn năm nay, em đạt giải nhất môn đại số và giải tích gộp chung.

P.V: Bí quyết để học giỏi môn Toán của em là gì?

Thu Nguyệt: Cũng không có bí quyết gì đặc biệt, chủ yếu là nắm chắc kiến thức, lý thuyết cơ bản rồi vận dụng vào việc làm thật nhiều bài tập là ổn. Quá trình làm bài tập nhiều sẽ luyện thêm tính nhanh nhạy, chính xác nữa. Ngoài ra, em chủ yếu đọc nhiều sách. Theo đó, ngoài tài liệu thầy cô giảng dạy trên lớp, em thường tìm đọc thêm một số sách tiếng Anh.

P.V: Em có thể nói rõ hơn về cách đọc sách liên quan đến Toán được không?

Thu Nguyệt: Mỗi sách có những thứ mới lạ riêng. Ví dụ như cùng 1 định lý, nhưng mỗi sách sẽ có cách chứng minh khác nhau. Qua đó sẽ giúp mình mở rộng được nhiều kiến thức.

P.V: Theo em, tự học sẽ tốt hơn hay phải đi học thêm mới học giỏi hơn?

Thu Nguyệt: Vấn đề này chắc tùy đối tượng. Riêng em có suy nghĩ được học thêm thầy giỏi thì sẽ tốt hơn. Trong quá trình học Toán, nếu được thì nên tìm bạn bè học giỏi toán hay thầy cô hỗ trợ sẽ tiến nhanh!

P.V: Ba mẹ đều là giáo viên nên chắc hồi phổ thông em không phải đi học thêm nhỉ?

Thu Nguyệt: Toán thì đúng em không đi học thêm. Riêng môn Hóa có đi học thêm ở 2 cấp. Môn Lý thì đến năm lớp 12, khi luyện thi em mới đi học thêm.

P.V: Để trở thành một giáo viên dạy Toán giỏi ngoài kiến thức chuyên sâu, theo em cần phải có những yếu tố gì khác?

Thu Nguyệt: Theo em, giáo viên cần hiểu học trò để tùy từng đối tượng HS mà có cách dạy thích hợp. Ngoài ra, còn cần đầu tư để tiết dạy sinh động, thú vị. Có như thế mới thu hút HS say mê với môn học này.

P.V: Em có khiếu ăn nói không?

Thu Nguyệt: Dạ, em đang luyện tập kỹ năng này, nhưng cũng chỉ thấy tàm tạm thôi ạ! Thường thì trong giao tiếp bình thường thì được, còn tiếp xúc với HS thì em chưa có cơ hội ạ!

Lê Thị Thu Nguyệt

“Sống thử” không phù hợp với quan niệm truyền thống

P.V: Tiếp xúc, cảm nhận về em là hơi nhút nhát, rụt rè?

Thu Nguyệt: Gặp người lạ đúng là em nhát thật! Còn khi đã quen thân thì hòa đồng!

P.V: Sau khi hoàn thành chương trình học, Nguyệt dự định làm cô giáo hay là giảng viên ĐH?

Thu Nguyệt: Em sẽ tiếp tục học lên nữa. Thật ra, vì đam mê Toán nên em đăng ký thi vào ngành SP Toán để được học tiếp môn Toán, chứ em không thích làm giáo viên. Em thích đi đây đi đó hơn, cũng thích thử sức ở nhiều lĩnh vực như thử làm việc ở các công ty liên quan đến thống kê, xác suất, hoặc Toán ứng dụng chẳng hạn...

P.V: Thật tiếc! Một cô gái xinh xắn như em, nếu làm cô giáo sẽ được học trò thích lắm đây! Em nghĩ sao khi có người nhận xét, con gái học toán trông khô khan?

Thu Nguyệt: Nhiều bạn là con gái học Toán mà em thấy đâu có khô khan?! Cô thấy em có khô khan không ạ? (cười)

P.V: Hỏi mang tính riêng tư, ngoài học, em có thích nấu ăn không? Theo em, phái nữ có cần thiết phải biết chuyện bếp núc? Em có người yêu chưa? Quan điểm của em về thực trạng “sống thử” của một bộ phận bạn trẻ  ngày nay?

Thu Nguyệt: Em nghĩ, nữ biết nấu ăn thì tốt hơn. Em biết nấu những món cơ bản. Thường ngày mẹ em vào bếp, cuối tuần nếu rảnh em sẽ vào bếp nấu ăn, làm mấy món lạ lạ để cho cả nhà thưởng thức. Em vẫn còn độc thân!

Liên quan đến vấn đề “sống thử”, em nghĩ mỗi người có một quan điểm khác nhau nên cũng khó nói lắm. Đối với những bạn trẻ sống xa nhà, có người ở bên cạnh động viên, giúp đỡ cũng... tốt. “Sống thử” không vi phạm luật pháp, phải không ạ? Tuy nhiên, em nghĩ, chọn người yêu cần tỉnh táo. Về phần mình, đứng trên quan điểm truyền thống của người Việt Nam, em thấy không phù hợp lắm!

P.V: Cảm ơn em về cuộc trò chuyện thú vị này!

P.Thủy
(thực hiện)