Cháu bé 13 tháng tuổi bị chấn thương nặng tại nơi giữ trẻ tự phát

Thứ bảy, 23/07/2016 10:01

(Cadn.com.vn) - Chiều 21-7, đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin phản ánh về trường hợp một bé trai 13 tháng tuổi bị chấn thương nặng khi đang ở tại nơi giữ trẻ tự phát thuộc P. Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trong tình trạng sức khỏe nguy kịch... Sau nhiều lần tìm cách liên lạc, chúng tôi đã được gia đình cháu bé tiếp chuyện...

Trong tâm trạng rối bời, anh Lương Công Thi (1984), trú 16C khu đô thị Phước Lý, P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết: Qua giới thiệu của người quen, khoảng tháng 2-2016, vợ chồng anh gửi con trai L.C.C (sinh ngày 3-7-2015) cho chị Nguyễn Thị Vững (1981), tạm trú tại con hẻm nằm trong đường Tô Hiệu thuộc P.Hòa Minh (Liên Chiểu) với giá giữ trẻ 1,5 triệu đồng/tháng, để vợ đi làm tại KCN. Khoảng 12 giờ 15 ngày 18-7, anh nhận được điện thoại của vợ cho biết, người giữ trẻ vừa điện báo con trai họ bị ngã bất tỉnh. Anh Thi liền đến ngay nhà chị Vững thì thấy con trai đang nằm bất động, vội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Tại đây, con anh được các bác sĩ cho biết bị chấn thương sọ não, tình trạng rất nguy kịch. Chiều hôm đó, cháu C.đã được mổ cấp cứu, tiên lượng tình hình rất xấu...

Nhà chị Nguyễn Thị Vững thuê trọ, nơi cháu bé C. bị chấn thương nặng.

“Tôi hỏi chị Vững là con tôi bị ngã thế nào thì chị ấy nói là nằm võng bị ngã. Rồi lại nói là nằm nôi bị ngã. Trong khi đó, các bác sĩ nói con tôi bị chấn thương màng cứng, xuất huyết não, lệch não. Tôi không biết con tôi bị tai nạn như thế nào nữa. Tôi nghi ngờ, con tôi không phải bị ngã nôi mà bị tác động một lực quá mạnh... Cháu chưa biết đi, mới chỉ biết ngồi...” - anh Thi nói. Chị Ngô Thị Yến - mẹ bé C. cho biết thêm, vợ chồng chị cũng đang có ý định đổi chỗ gửi trẻ do trước đó khi đến đón con về phát hiện cháu lúc thì có vết bầm, lúc thì bị sưng trên đầu... nên cũng không yên tâm. Trong lúc đang tìm nơi khác để gửi cháu thì xảy ra sự việc đau lòng trên...

Khi được anh Thi đến trình báo sự việc, CAP Hòa Minh và đội nghiệp vụ CAQ Liên Chiểu đã đến hiện trường nơi chị Vững thuê trọ và giữ trẻ nắm tình hình, đồng thời cũng đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe cháu bé. Đến ngày 20-7, anh Thi viết đơn gửi đến CAQ Liên Chiểu đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân... Qua trao đổi với CAQ Liên Chiểu và CAP Hòa Minh, chúng tôi được biết, theo lời chị Vững trình bày thì  khoảng 11 giờ 30, sau khi cho ăn và ru cháu C. ngủ (trong nôi), chị đi rửa chén bát. Khoảng 15 phút sau, chị nghe tiếng bịch nên chạy vào thì thấy cháu C. nằm trên nền nhà nên điện báo cho người nhà anh Thi biết, đồng thời gọi taxi đưa cháu đi cấp cứu, lúc đó vợ chồng anh Thi cũng vừa đến.

Chiều 22-7, chúng tôi tìm đến nhà nơi chị Vững thuê trọ nhưng không có ai ở nhà. Anh Lộc - chồng chị Vững đi làm ăn xa, hay tin trở về - cho biết vợ đang ở bệnh viện. Quan sát phòng trọ, chúng tôi nhìn thấy có 1 chiếc võng xếp và 2 chiếc nôi tre. Cả 3 đều được đặt rất thấp so với mặt đất. Gọi điện thoại trao đổi sự việc thì chị Vững bảo đang rất mệt nên không thể trả lời được điều gì. Tất cả, chị đã trình bày với cơ quan CAQ Liên Chiểu. “Trước đây tôi có đi học trung cấp SP mầm non nhưng khi lập gia đình thì không đi làm. Chuyện xảy ra là do rủi ro. Tôi thương cháu lắm...!” - chị Vững nói. Được biết, cháu C. vẫn đang hôn mê sâu... Vụ việc đang được cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu điều tra, làm rõ.

Khánh Yên