Cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn

Thứ ba, 09/06/2020 11:46

Vợ chồng anh Hồ Việt Anh (1983) và chị Trần Thị Ngọc Hân (1998, trú tại nhà trọ số 274/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) có con gái đầu lòng là Trần Ngọc Bảo Trân (2017). Hiện Bảo Trân đang phát bệnh hiểm nghèo, đôi mắt sưng to và lồi hẳn ra ngoài kèm theo tràn dịch và máu. Cháu đang được điều trị tại khoa mắt của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh (Q.3). Mẹ Bảo Trân cho hay, hiện nay cháu hoàn toàn không còn nhìn thấy ánh sáng. Số tiền ít ỏi dành dụm được từ việc đi bốc vác thuê cộng với vay mượn để chạy lo thang thuốc cho con nay đã không còn bởi chi phí rất cao.

Hai mắt cháu Bảo Trân đã sưng to và lồi ra ngoài.

Theo bác sĩ, nếu không được điều trị kịp thời thì khả năng cháu Bảo Trân bị mù vĩnh viễn là rất cao. Dù muốn cứu con nhưng vợ chồng anh Anh bất lực bởi kinh tế gia đình rất khó khăn, cả hai vợ chồng hiện đang thất nghiệp vì từ khi dịch đến giờ chưa ai thuê làm.

Hơn bao giờ hết, vợ chồng anh Anh rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân, những tấm lòng thơm thảo gần xa để giúp cháu Bảo Trân một cơ hội giành giật lại ánh sáng. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gởi về anh Hồ Việt Anh số TK 0231000691041 (Ngân Hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Đắc Lắc), liên hệ SĐT: 0925.572221 (chị Hân) hoặc gửi thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng (số 62, Phan Châu Trinh, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). 

TIÊN SA