Cháu Hiếu cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Thứ sáu, 17/11/2017 11:41

Giữa năm 2016, cháu Nguyễn Mỹ Hiếu (2002), con anh Nguyễn Bình (1970) và Ngô Thị Bông (1975) (trú tổ 16A, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vừa thi đỗ lớp 10, bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng đau nhức ở chân phải. Khi đến bệnh viện khám, kết quả xét nghiệm cho thấy, chân phải cháu Hiếu có một khối u phải phẫu thuật...

Cháu Nguyễn Mỹ Hiếu bên cạnh di ảnh mẹ.

Sau thời gian ngắn, chân phải cháu Hiếu lại sưng và đau nhiều hơn nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM. Qua khám, vợ chồng anh Bình chết lặng khi biết tin con gái mình bị bệnh u xương ác tính, cần phải điều trị với chi phí rất lớn. Vợ chồng anh Bình đành cầm cố sổ đỏ căn nhà đang ở và vay mượn thêm bạn bè, người thân lấy tiền chữa chạy cho con. Đầu năm 2017, cháu Hiếu được đưa về nhà chăm sóc, cứ 2 tuần lại đưa vào TPHCM điều trị theo phác đồ. Nỗi bất hạnh tưởng chỉ chừng đó nhưng ít lâu sau, chị Bông cũng phát bệnh u ác tính hàm phải. Thế là anh Bình vừa lo cho vợ, vừa chăm sóc, điều trị cho con...

Ngày 7-8-2017, chị Bông qua đời do bệnh quá nặng, để lại cho chồng 4 đứa con thơ, trong đó cháu Hiếu đang bệnh hiểm nghèo. Theo lịch hẹn của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, giữa tháng 11-2017, anh Bình phải đưa cháu Hiếu vào để tiếp tục điều trị nhưng hiện nay, ngoài số nợ hơn 500 triệu đồng vay mượn trước đó để điều trị cho vợ con, trong nhà không còn gì giá trị để bán...Thế là anh đành để con gái ở nhà với những cơn đau đớn giày vò...

Hơn lúc nào hết, gia đình anh Nguyễn Bình rất cần sự chia sẽ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để cháu Nguyễn Mỹ Hiếu có thể tiếp tục được điều trị bệnh. Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ trên (ĐT: 01686005037 - anh Bình) hoặc anh Nguyễn Bình, STK: 2005206088800, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Q. Cẩm Lệ hay Tòa soạn Báo Công an TP. Đà Nẵng, 62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng.

T.DŨNG