Cháu mong được nghe, được nói...

Thứ bảy, 22/11/2014 11:03

(Cadn.com.vn) - Đó là mong ước của bố mẹ cháu Đinh Thị Phương Thúy (2011). Anh Đinh Ngọc Bình quê ở Bắc Cạn gặp chị Trần Thị Hồng Trinh (quê Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trên con đường mưu sinh ở Đà Nẵng vào năm 2006 khi anh đang đi làm thợ hồ còn chị phụ bán quán cơm. Sau 8 năm chung sống, gia tài lớn nhất của họ chỉ là hai đứa con. Hai anh chị thuê trọ dưới chân cầu vượt Ngô Sĩ Liên (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu). Chị Trinh phụ quán cơm từ 6 giờ sáng đến 20, 21 giờ đêm mới về, còn anh Bình đi làm phụ hồ cả ngày, tối còn đạp xe đi lượm chai bao tận dưới chân cầu Thuận Phước, có đêm tới 1, 2 giờ sáng. Vất vả như thế nên khi con bị bệnh, anh chị không biết lấy đâu kinh phí chữa bệnh cho con.

Cháu Phương Thúy.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng chẩn đoán, cháu Thúy bị rối loạn truyền âm ốc tai, nghe rất kém, phải sử dụng bộ máy trợ thính, chi phí ít nhất phải là 20 triệu đồng, nhưng máy này chưa tốt lắm, chỉ có thể đảm bảo nghe được khoảng 50%. Theo Trung tâm thính học Cát Tường, Đà Nẵng thì trường hợp của Thúy, ngưỡng nghe đã suy giảm tới độ IV, nặng - sâu. Các chuyên viên ở đây cho biết với mức độ bệnh như Thúy, tốt nhất là nên can thiệp cấy điện cực ốc tai, chi phí hiện nay là hơn 300 triệu đồng. Trong trường hợp chưa có điều kiện thực hiện can thiệp này thì dùng máy trợ thính càng sớm càng tốt kết hợp với việc huấn luyện nghe nói. Dòng máy trợ thính dành cho trường hợp bị suy giảm nặng như Thúy, thấp nhất là 44 triệu đồng/ 1 cặp.

Khi nghe bác sĩ thông báo, chị Trinh đã xỉu ngay ở bệnh viện. Số tiền đó quá lớn với anh chị. Mong rằng những tấm lòng hảo tâm sẽ chia sẻ, hỗ trợ để em có thể được nghe, được nói như một đứa trẻ bình thường. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Báo Công an TP Đà Nẵng hoặc liên lạc trực tiếp với anh Bình, SĐT: 0989.520.268.

Hải Quỳnh