“Chạy” trường nhưng vào trại!

Thứ năm, 24/05/2018 18:00

“Nổ” rằng mình có bố làm việc tại CA tỉnh, có mối quan hệ với Bộ CA và có khả năng chạy việc, Hoàng Bá Đệ (1978, trú P. Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ An) đã nhận hàng trăm triệu đồng để chạy việc cho nhiều người vào học trường CA nhưng kết quả là chẳng có ai vào được trường, chỉ có Đệ vào trại giam.

Hoàng Bá Đệ.

Đệ vốn là tài xế, làm việc tại Trung tâm Văn hóa thể thao TX Cửa Lò. Ngoài thời gian đi làm, Đệ thường tìm đến “niềm đam mê” cờ bạc. Đệ từng bị TAND TP Vinh tuyên phạt 6 tháng tù (án treo) về tội danh này. Tuy nhiên, trong thời gian bị “treo”, Đệ vẫn lao vào đen đỏ và luôn rơi vào tình trạng “tiền khô cháy túi”. Trong lúc bí bách ấy, Đệ nảy ra “tối kiến” giả danh cán bộ CA để lừa đảo chạy việc lấy tiền. Bản thân được đi đây đó nhiều, giao lưu, gặp gỡ nhiều người nên Đệ hiểu khá rõ mánh khóe của những kẻ lừa đảo. Để kế hoạch của mình thành công, Đệ luôn chải chuốt vẻ ngoài, ăn mặc sáng loáng và nói năng khéo léo. Đi đâu Đệ cũng “nổ” mình có bố làm việc ở CA tỉnh, có nhiều mối quan hệ với người ở Bộ CA. Ngoài ra, Đệ còn sử dụng xe biển xanh của cơ quan để “tăng thêm độ tin cậy” rằng mình là người nhà CA.

Đầu tháng 8-2015, thông qua các mối quen biết, Đệ gặp N.V.P. (trú xã Lạng Sơn, H. Anh Sơn) và bố của P. đúng vào thời điểm P. vừa thi xong đại học. Mặc dù đủ điểm vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhưng do không đạt tiêu chuẩn về sức khỏe nên P. không được vào học. Thấy Đệ ăn mặc lịch lãm, đi xe biển xanh, lại có bố làm công an và có nhiều mối quan hệ với người ngoài Bộ nên gia đình P. hết sức tin tưởng. Sau khi thỏa thuận, gia đình P. đưa cho Đệ 250 triệu đồng để “chạy” vào trường CA. Khoảng 1 tuần sau, N.V.P. trúng tuyển nghĩa vụ CA nên gia đình P. cứ đinh ninh đó là do Đệ “chạy” chứ không hề biết rằng khi khám sức khỏe lần này thì P. đạt. Vậy là Đệ cũng cứ nhận bừa rằng mình “chạy” thì được P. giới thiệu một người khác là Lê Thị T.L. (trú xã Thanh Đức, H. Thanh Chương), bạn học của P., đang có nhu cầu “chạy” vào Trường Trung cấp ANND I. Nhận “mối” mới, Đệ tiếp tục gọi điện thăm hỏi gia đình T.L. và hứa hẹn sẽ cố gắng giúp đỡ. Ngày 18-8-2015, Đệ lái chiếc xe biển xanh đến gặp gia đình T.L. tại cổng CAH Nam Đàn. Trước khi nhận tiền, Đệ giả vờ vào làm việc với CAH Nam Đàn để tạo lòng tin rồi mới trở lại gặp gia đình và nhận 50 triệu đồng. Sau một thời gian “chọn mặt gửi vàng”, gia đình T.L. vẫn không nhận được tin vui. Mặc dù không chạy được cho em T.L. nhưng Đệ cũng không trả lại tiền vì đã ném vào đỏ đen. Vì bị chủ nợ thúc giục quá nên Đệ lại tiếp tục gọi điện yêu cầu gia đình T.L. đưa tiếp 50 triệu đồng với lý do để “lo lót”. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi nhưng không có giấy báo nhập học, gia đình T.L. liên tục gọi điện thì Đệ bỏ sim điện thoại và trốn.

Sau 3 năm tìm kiếm, đòi nợ không thành, gia đình nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan CA. Biết nạn nhân đã tố cáo, Đệ đến cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 22-5, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Đệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

D.HÓA