Chelsea dốc sức cho một trận hòa

Thứ tư, 09/12/2015 10:36

(Cadn.com.vn) - Thật không thể tin nổi một đội bóng nhiều "sao" như Chelsea được dẫn dắt bởi HLV hàng đầu thế giới là Jose Mourinho lại phải chờ đợi vào kết quả hòa để lấy vé đi tiếp vào vòng knock out Champions League...

Thầy trò HLV Mourinho đã thua tổng cộng 11 trận kể từ đầu mùa giải tới nay. Hàng công của Chelsea khủng hoảng nghiêm trọng. Chân sút chủ lực mùa trước là Diego Costa trở nên hung hăng hơn khi không thể ghi bàn. Tiền đạo Tây Ban Nha chỉ có 4 bàn ở mùa giải này trên tất cả các đấu trường. Nếu tính từ tháng 2 tới nay thì Costa chỉ mới có 7 bàn. Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014-2015 Eden Hazard đã trải qua 25 trận cho Chelsea mùa này nhưng không có lấy được bàn thắng nào. Kể từ sau trận thua Bournemouth cuối tuần trước, HLV Mourinho phải cử riêng trợ lý "một kèm một" với Costa để giúp tiền đạo gốc Brazil này tìm lại cảm giác ghi bàn.

Chelsea có cùng 10 điểm với Porto nhưng hơn hiệu số bàn thắng - bại. Porto nếu chỉ có 1 điểm tại Stamford Bridge có nguy cơ bị loại rất cao do khả năng kém cả hiệu số bàn thắng - bại với Dinamo Kiev. Đội bóng Ukraine hiện tại kém Porto 2 điểm nhưng khả năng thắng Maccabi Tel Aviv là rất rõ ràng. Khi 3 đội cùng 11 điểm thì Porto đành nhường hai vé cho Chelsea và Dinamo Kiev.

Chelsea (trái) không được phép thua Porto để được đi tiếp. 

Porto là CLB cũ mà Jose Mourinho từng dẫn dắt, là bệ phóng đưa HLV người Bồ Đào Nha bay cao trong sự nghiệp sau khi vô địch UEFA Cup 2003 và Champions League 2004. Giờ đây, Mourinho đứng trước nhiệm vụ ngăn Porto thắng Chelsea trận thứ hai liên tiếp (đã thua 1-2 ở lượt đi) mới cứu vãn chiếc ghế của mình ở Stamford Bridge. Porto với sự có mặt của thủ môn Iker Casillas vốn bất hòa sâu sắc với Mourinho khi còn làm việc chung ở Real Madrid lại quyết tâm buộc Chelsea phải thua trận đầu tiên trên sân nhà ở Champions League mùa này. Casillas tự tin sẽ ngăn đồng hương Costa ghi bàn.

Mourinho nói với các học trò rằng trận đấu với Porto có thể là điểm xoay cho Chelsea ở mùa giải này. Chỉ cần 1 trận hòa thôi để đảm bảo suất dự knock out vào tháng 2-2016 và làm đòn bẫy tâm lý cho chuyến làm khách gặp người cũ khác của Chelsea vào cuối tuần là Leicester City đang được dẫn dắt bởi cựu HLV "The Blues" Claudio Ranieri. HLV người Ý này từng nhiều lần tranh cãi với Mourinho khi cả hai làm việc trong môi trường Serie A.

Sir Alex Ferguson luôn ủng hộ Jose Mourinho. Cựu HLV Manchester United tin rằng tỷ phú Roman Abramovich không sa thải Mourinho bởi vì hơn 10 năm qua ông chủ người Nga đã sa thải quá nhiều HLV và có thể đã nhận ra đó là chuyện không hay. Mourinho là nhà cầm quân tài giỏi nên xứng đáng có thêm thời gian để gỡ rối thay vì đổi HLV mới. Tuy được Sir Alex ủng hộ nhưng chỉ cần bị đội bóng cũ Porto đá bại, chiếc ghế của Mourinho cũng có thể bay khỏi Stamford Bridge...

Chờ xem Chelsea có thành công cho mục tiêu có một trận hòa trước Porto!

Hạnh Thuần