Chelsea gượng dậy

Thứ tư, 23/12/2020 22:35

HLV Frank Lampard có hai điều lo lắng trước trận đấu với West Ham United trong khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh sau hai trận thua liên tiếp trước đó. Thứ nhất là hàng thủ không thể giữ sạch lưới nhà kể từ trận hòa Tottenham hồi cuối tháng 11. Thứ hai là tiền đạo Timo Werner không thể ghi bàn suốt 7 trận qua. Những phút đầu trận vẫn chưa thể xóa bớt nỗi lo cho HLV 42 tuổi này. Lưới của thủ môn Mendy rung lên một lần nhưng may mắn trọng tài thổi còi việt vị. Werner vẫn xông xáo như ngày nào nhưng dường như anh chưa thể hòa nhập với lối chơi ở Premier League.

Silva đánh đầu mở tỉ số.

Trung vệ 36 tuổi Thiago Silva lại đá chính với những phút đầu khiến mọi người lo lắng nhưng dần dần trở nên đáng tin cậy hơn. Lão tướng Brazil bật cao chẳng khác gì vận động viên bóng rổ úp rổ để đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 10. Bàn thắng giúp Silva tự tin và Chelsea cũng bắt đầu làm chủ được cuộc chơi.

Bàn thắng không phải là thứ đáng nhớ nhất của Silva ở trận đấu này. Cựu cầu thủ PSG bắt chết hoàn toàn tiền đạo Sebastien Haller của West Ham. Silva xuất hiện đúng mọi lúc Haller có bóng để ngăn cản. Trung vệ Angelo Ogbonna liên tục chỉ cách cho đồng đội Haller di chuyển thoát khỏi sự đeo bám của Silva nhưng hoàn toàn thất bại. HLV Lampard khen ngợi Silva có trận đấu xuất sắc nhưng thừa nhận anh chàng Brazil đã 36 tuổi nên không thể thi đấu với phong độ cao khi lịch thi đấu dày đặc như lúc này.

Timo Werner có thêm một trận tịt ngòi nữa để kéo dài lên chuỗi 8 trận liên tiếp. Đây là chuỗi trận thất bại dài nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình kể từ tháng 9 năm 2016 tới nay. Riêng ở trận đấu với West Ham, chân sút người Đức bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rất ngon ăn. Dường như sự nôn nóng giải tỏa cơn hạn bàn thắng khiến Werner đánh mất sự chuẩn xác cần thiết để phá lưới đối phương. Thậm chí ở trận thắng Leeds United 3-1, Werner không thể đệm được bóng chính xác ngay trên…vạch vôi. HLV Lampard vẫn kiên nhẫn với Werner khi để đá chính cả 14 trận đầu tiên ở Premier League mùa này bởi ông muốn tạo điều kiện để tiền đạo 24 tuổi bắt nhịp được lối chơi của Chelsea và của cả Premier League.

Sự vững chắc của Silva và hàng thủ giúp cho các cầu thủ tấn công tự tin xông lên phía trước. Werner và Pulisic bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn đáng tiếc nhưng Abraham đủ khiến ông Lampard xoa tay hài lòng. Tiền đạo 23 tuổi này có cú đúp ở phút 78 và 80 để chốt tỷ số 3-0 cho Chelsea. Kể từ khi ông Lampard dẫn dắt Chelsea thì Abraham có mặt ở đội hình chính của “The Blues”. Chân sút 23 tuổi có 25 bàn thắng cho Chelsea kể từ đầu mùa giải trước tới nay và là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Lampard ở Stamford Bridge. Chiến thắng này đưa Chelsea leo lên top 5 Premier League, bằng điểm với Tottenham nhưng được xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại, và chỉ cách top tư đúng 1 điểm.

HẠNH THUẦN