Chelsea "nóng" ngay trận đầu

Thứ hai, 14/08/2017 08:10

Chelsea trở thành đội ĐKVĐ thứ hai liên tiếp thất bại ở trận đầu tiên của mùa giải mới, sau Leicester City mùa trước. "The Blues" thua 2-3 trước ứng cử viên rớt hạng Burnley ngay tại sân nhà Stamford Bridge - nơi họ đã thắng 17/19 mùa trước.

Cahill nhận thẻ đỏ là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Chelsea. 

Chelsea thua vì thiếu người ngay từ lúc xếp đội hình ra sân bởi vì HLV Antonio Conte đã phải đưa Boga 20 tuổi đá chính lần đầu tiên ở Premier League. Chelsea tiếp tục thiếu người khi vào trận được 14 phút. Tân đội trưởng Gary Cahill chơi thẳng chân với Steve Defour nên nhận thẻ đỏ trực tiếp. HLV Conte ngay sau đó rút Boga ra sân để Christensen trám vào nhưng hiệp một thực sự thảm họa cho Chelsea. Burnley quần nát bét hàng thủ Chelsea để ghi 3 bàn, hai trong số đó thuộc về Vokes.

Chelsea vùng lên được trong hiệp hai từ lúc Conte tung tiền đạo tân binh Alvaro Morata vào thế chỗ Batshuayi trên hàng công. 10 phút vào sân thay người, cầu thủ Tây Ban Nha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Cũng chính Morata kiến tạo cho trung vệ David Luiz gỡ thêm bàn nữa 2-3 ở phút 88. Nỗ lực của Chelsea bất thành do thời gian còn lại quá ít và trước đó ở phút 81, Cesc Fabregas cũng đã bị trọng tài Craig Pawson rút thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân.

Chelsea thực sự "nóng" sau trận mở màn mùa giải mới. Đây là trận thứ 3 chính thức liên tiếp Chelsea có cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân: Victor Moses ở trận chung kết FA Cup. Pedro ở trận Community Shield. Lần này tới 2 cầu thủ Cahill và Fabregas. HLV Conte tỏ ra bực bội trọng tài Pawson nhưng kịp kiềm chế khi ông nói về 2 chiếc thẻ đỏ của học trò: "HLV có thể sai. Cầu thủ có thể sai. Nên trọng tài cũng có thể sai".

HLV Conte bảo rằng dù thua nhưng ông nhận ra được nhiều thứ từ trận đấu này. Một tiêu cực ở hiệp một. Hai tích cực ở hiệp hai. Chelsea phản ứng quá chậm với sự mất người nên thua trước 3 bàn. Chelsea đã trấn tĩnh được và gỡ lại 2 bàn ở 45 phút sau. "The Blues" cần phải học cách chơi thiếu người một cách hiệu quả hơn nữa, đấy là bài học mà Conte nhận ra sau trận thua đầu mùa Premier League. Morata chỉ 30 phút có mặt trên sân đã tạm giúp mọi người tin rằng Diego Costa vắng mặt cũng không sao, nhưng việc bán Batshuayi là cần thiết để tìm một tiền đạo tân binh nữa cùng với Morata san sẻ nhiệm vụ ghi bàn.

Chelsea thua Arsenal và thua tiếp Burnley đẩy tỷ phú Roman Abramovich vào thế phải bung tiền để Conte tiếp tục mua cầu thủ. Chelsea hiện tại thiếu ngôi sao và thiếu cả quân số cần thiết để chinh chiến trên nhiều mặt trận. Chelsea có lịch thi đấu không hề nhẹ khi mà 3/4 trận kế tiếp của Premier League gặp Tottenham, Everton và Arsenal. HLV Conte vì thế cảm thấy cần phải hạ cái nóng ở Stamford Bridge bằng sự bổ sung những ngôi sao cần thiết nữa như một tiền đạo và một trung vệ gạo cội nữa.

HẠNH THUẦN