Chém bạn rồi tự vẫn chỉ vì 50 ngàn đồng?

Thứ tư, 05/07/2017 13:31

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, người dân thôn Đông Khương 2 (xã Điện Phương, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không thôi bàn tán về cái chết của Huỳnh Văn Dũng (1976, trú thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương). Mọi người không hiểu vì sao Dũng lại mang dao sang chém trọng thương hàng xóm và cũng chẳng biết lý do gì khiến Dũng tự vẫn.

Quay lại với câu chuyện đau lòng xảy ra vào sáng sớm 2-7. Trong lúc nhiều người dân thôn Đông Khương 2 còn ngái ngủ thì giật mình nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ nhà Lê Duy Thái (1990, Thái sống đối diện nhà Dũng). Nghe tiếng kêu cứu, mọi người trong làng vội vã chạy qua nhà Thái thì thấy Dũng đang cầm trên tay một con dao mổ heo dính đầy máu bước ra ngoài. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người chạy ra phía sau nhà thì phát hiện Thái bị chém nhiều nhát trên cơ thể, người bê bết máu, nằm thoi thóp trên nền phòng vệ sinh. Sau khi phát hiện sự việc, người dân trình báo lực lượng chức năng và nhanh chóng đưa Thái đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (TX Điện Bàn) cấp cứu. Tuy nhiên vì bị thương quá nặng nên sau đó Thái đã được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Kể lại sự việc kinh hoàng khi Dũng cầm dao truy sát Thái, một nhân chứng sống cạnh nhà của Thái cho biết, lúc đó Thái đang đánh răng, rửa mặt ở phía sau nhà thì phát hiện Dũng cầm dao sang. Biết Dũng sang nhà tìm mình để chém nên Thái hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa lại để trốn. Tuy nhiên, vì cửa phòng vệ sinh không chắc nên Dũng dễ dàng đạp cửa xông vào chém xối xả lên người Thái. Khi thấy Thái nằm gục xuống sàn nhà vệ sinh thì Dũng mới bỏ đi. Thái được mọi người đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương nặng trên đầu, cổ và tay.

Trung tá Trần Đình Vũ - Phó trưởng CATX Điện Bàn cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, CATX Điện Bàn đã phối hợp với CAX Điện Phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua thu thập chứng cứ và khai thác thông tin ban đầu, CATX Điện Bàn biết được, sau khi gây án Dũng khóa trái cửa, cầm dao cố thủ trong nhà. CATX Điện Bàn bố trí lực lượng, tiếp cập ngôi nhà và thuyết phục Dũng mở cửa nhưng không nhận được phản hồi của đối tượng. Lực lượng CA quyết định phá cửa nhà để tiếp cận bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, khi cửa mở thì mọi người phát hiện Dũng đã treo cổ tự vẫn trên gác lửng. Sau đó, CQĐT CATX Điện Bàn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của Dũng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nơi Dũng chém trọng thương Thái.

Cái chết đột ngột của Dũng khiến cho mọi người rất bất ngờ, không hiểu lý do vì sao Dũng lại chém trọng thương Thái rồi tìm đến cái chết. Một người quen của Thái cho biết, trước đó Dũng, Thái và một người trong xóm tổ chức nhậu tại nhà Thái. Đang lúc chén chú chén anh thì có người nói mình mất 50 nghìn đồng và tỏ ý nghi ngờ những người trong bàn nhậu lấy. Cuộc nhậu đang vui bỗng chốc trở nên căng thẳng bởi sự nghi kỵ và cãi vã giữa 3 người đàn ông. Trong đó Thái và Dũng xô xát nhưng nhờ được hàng xóm can ngăn nên cuộc tranh cãi chấm dứt, ai về nhà đó ngủ. Tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, không ngờ sáng hôm sau Dũng cầm dao qua nhà chém Thái trọng thương, rồi trở về nhà và treo cổ tự tử.

Theo phản ánh của người dân địa phương, Dũng và Thái là đôi bạn nhậu, hay mượn rượu để giải sầu nhưng sau mỗi lần có rượu vào là xảy ra mâu thuẫn, rồi cãi vã. Cả Dũng và Thái đều không có nghề nghiệp ổn định, lại ham nhậu nên cuộc sống gia đình, vợ chồng thường xảy ra to tiếng.

H.A