Chém chết bạn nhậu rồi tự sát bất thành

Thứ sáu, 26/08/2016 11:23

(Cadn.com.vn) - Tối 20-8, trong lúc “chén chú chén anh”, ông Hứa Xuân Thượng (44 tuổi, trú xã Đắc R’la, H. Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông) và bạn là Trần Dương Thụ (1966, trú xã Nam Xuân, H. Krông Nô) xảy ra mâu thuẫn. Vì đã có hơi men, ông Thượng chém chết bạn rồi tự sát nhưng bất thành. Ngày 24-8, CA tỉnh Đắc Nông cho biết đã tạm giữ Hứa Xuân Thượng để điều tra về hành vi giết người.

Để làm rõ những uẩn khúc phía sau vụ án mạng, sáng 24-8, chúng tôi đã tìm đến gia đình chị Định Thị Quý (1976, vợ ông Thụ). Theo thông tin từ chị Quý, trước khi án mạng xảy ra, ông Thượng đã nhiều lần trêu ghẹo và nói rằng sẽ cưới chị về làm vợ. “Ông ấy nói với chồng tôi rằng, trước sau gì tôi cũng cho vợ ông uống bùa để nó về làm vợ của tôi. Từ giờ đến cuối năm, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Những câu nửa đùa nửa cợt này không chỉ khiến anh Thụ mà bản thân tôi vô cùng bức xúc” - chị Quý cho hay. Cũng theo chị Quý, vì nhiều lần ông Thượng đùa quá trớn nên có lần chị cầm gậy đánh một cái thì ông Thượng tuyên bố: “Bà đánh tôi nhưng đừng để tôi chảy máu. Bởi máu mà đổ thì bà phải nhớ lấy hậu quả mình đã gây ra”.

Mọi chuyện sau đó lắng lại và tưởng chừng đã chấm dứt. Tuy nhiên, đến ngày 19-5, con trai chị Quý mang 10 con vịt lên rẫy để nuôi thì bị kẻ gian bắt trộm 2 con. Chị Quý cho biết: “Người dân xung quanh nhìn thấy ông Thượng cùng một người bạn nhậu đột nhập bắt 2 con vịt của gia đình tôi. Tuy nhiên, vì không có chứng cứ nên gia đình tôi đành phải im lặng. Một hôm, đi làm về thì thấy bạn của ông Thượng (người được cho là cùng ông Thượng bắt trộm vịt) đang ngồi nhậu với chồng mình nên tôi có buông lời nặng nhẹ. Người này bảo rằng không trộm vịt của gia đình tôi và hứa sẽ gọi ông Thượng ra để ba mặt một lời rồi bỏ về. Sau đó, cứ gặp con cái của tôi ở đâu là ông Thượng chửi bới. Có hôm, ông Thượng còn giết một con gà vứt ra sân rồi đổ lỗi cho gia đình tôi trộm gà của ông ấy. Thế nhưng, với anh Thụ thì ông Thượng chưa từng lời qua tiếng lại dù chỉ là một lần”.

Chị Quý đau đớn trước cái chết của chồng.

Cũng theo chị Quý, ông Thượng còn nhiều lần đe dọa, khích bác hàng xóm rằng nếu ai sống không cẩn thận thì ông sẽ đi mua mìn về nổ trả thù cho bằng chết. “Ông ấy từng mua mìn vùi trước gốc cà-phê của gia đình tôi. May mắn là trong lúc cào bồn cà-phê thì phát hiện được và không có hậu quả xảy ra. Không chỉ thế, mới đây vợ chồng tôi đi đám ma thì tiếp tục bị kẻ gian phá cửa vào trộm 30 con gà. Điều này càng khiến cho những nghi ngờ lớn dần trong gia đình tôi đối với ông Thượng” - chị Quý kể lại.

Cho đến tối 20-8, ông Thượng mời anh Thụ đến nhà uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc hai bên xô xát, ông Thượng dùng dao chém anh Thụ tử vong rồi cứa cổ tự sát nhưng bất thành. Ngay sau khi án mạng xảy ra, cơ quan CA đã đưa ông Thượng đi cấp cứu. Đến 5 giờ ngày 21-8, ông Thượng đến CAH Krông Nô tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Chị Quý nói trong nước mắt: “Sáng 20-8, tôi đang ngồi thiền thì có người chạy đến báo tin anh Thụ bị người ta đâm chết trên rẫy. Hốt hoảng chạy lên, mẹ con tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Anh Thụ nằm bất động và không một câu trả lời dù cho mẹ con tôi gào khóc gọi anh ấy. Đau lòng hơn cả khi tôi biết được, người giết chết anh Thụ chính là ông Thượng. Tôi không dám tin, người đàn ông ấy lại có thể nhẫn tâm, tàn ác với chồng tôi đến như thế. Sự ra đi của anh Thụ là mất mát quá lớn đối với gia đình tôi. Gia đình mất đi trụ cột, các con mất đi người cha hiền lành. Nỗi đau thương này làm sao có thể vơi được”.

Hiện trường vụ án mạng.

Lâm cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bà Vũ Thị Sâm (1948, mẹ anh Thụ) ngậm ngùi: “Con tôi chết quá oan ức. Do đó, chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thụ. Đồng thời, cần phải có một bản án nghiêm khắc dành cho người đã tước đoạt mạng sống của con tôi”.

Được biết, vợ chồng anh Thụ đã có 4 mặt con. Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng không ngừng nỗ lực kiếm tiền nuôi các con ăn học cho bằng bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt, tại địa phương, anh Thụ sống rất tốt với mọi người và chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Với đức tính chịu thương, chịu khó và sống vui vẻ của anh nên người dân địa phương ai cũng thương mến. Ngược lại, mỗi lần chè chén với bạn bè về, ông Thượng thường dùng vũ lực với vợ con. Không chịu nổi cảnh bạo hành gia đình triền miên, các con ông Thượng đã bỏ nhà đi lâu nay.

Nguyên Trịnh