Chém người vì được... bạn nhờ!

Thứ hai, 10/02/2014 11:39

(Cadn.com.vn) - Đó là hành động “anh hùng rơm” của Nguyễn Văn Vượng (1985, trú xã Thạch Trị, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) và hậu quả là Vượng đã “mổ” 2 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau quá trình vào cuộc điều tra, CAH Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Vượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sự việc bắt đầu lúc 17 giờ ngày 23-11-2013, Phan Văn Châu (1987, trú thôn Bắc Dinh, xã Thạch Trị, H. Thạch Hà) sau khi dự đám cưới thì về quán cắt tóc của chị Thủy (trú cùng thôn) để gặp một người bạn. Tại đây, chưa gặp được bạn như đã hẹn thì Châu lại “chộ” ngay 5 thanh niên (đều trú làng Khe, thôn Đại Tiến, xã Thạch Trị, Thạch Hà) là Tâm, Hùng, Hải, Hưng và Diệu. Giữa Châu và nhóm thanh niên này đã có mâu thuẫn từ trước nên khi tình cờ giáp mặt tại đây, hai bên lời qua tiếng lại. Mặc rù rất muốn “tính sổ” với nhóm thanh niên này nhưng chỉ một mình thì không thể làm nên cơm cháo gì, Châu ấm ức bỏ về.

Nguyễn Văn Vượng

Về nhà, Châu tìm đến nhà Nguyễn Văn Vượng (1985), một trong những đối tượng côn đồ ở làng để nhờ đến “xử lý” nhóm thanh niên tại quán hớt tóc. Nghe Châu nói xong, Vượng chẳng nói chẳng rằng, xuống bếp lấy thanh kiếm tự tạo rồi yêu cầu Châu dẫn ra quán hớt tóc của chị Thủy. Tuy nhiên, nếu hùng hổ vào quán thì sẽ phiền phức nên Vượng chỉ đạo Châu xuất hiện, chửi bới nhóm thanh niên kia để chúng tức mà xông ra, Vượng sẽ phục ở ngoài, bất ngờ tấn công thì thể nào cũng... chém được vài thằng. Nghe Vượng nói có lý, Châu liền đến gần quán hớt tóc mồm năm miệng mười chửi nhóm thanh niên trong quán đến là thậm tệ.

Quả nhiên, sau một hồi “nhả ngọc phun châu”, Châu đã khiến cho Hưng không thể chịu đựng được nữa, liền lao ra định ăn thua đủ nhưng lập tức Châu lấy viên gạch ném tới. Thấy vậy, Vượng cũng rút kiếm, từ chỗ mật phục lao đến chém tới tấp vào người Hưng. Bất ngờ bị chém, Hưng bỏ chạy, Vượng tiếp tục đuổi theo và chém thêm một nhát vào chân. Tiếp đó, Vượng quay trở lại quán cắt tóc, thấy Diệu đang đứng ở đó nên lao tới chém Diệu trọng thương. Thấy Hưng và Diệu bị thương, Vượng liền bỏ về.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Thạch Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng điều tra làm rõ vụ việc. Đến ngày 6-1-2014, CQĐT CAH Thạch Hà đã ra lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Vượng. Tại CQĐT, trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được cùng với kết quả giám định pháp y về tỷ lệ thương tật của anh Diệu là 10% và Hưng là 11,8%, Nguyễn Văn Vượng đã cúi đầu nhận tội. Được hỏi, vì sao không mâu thuẫn, không thù oán lại mang kiếm đi chém người ta, Vượng tỉnh bơ: Vì bạn nhờ nên giúp!

P.V