Chém nhầm nhưng lãnh án thật!

Thứ năm, 16/03/2023 07:38
Ngày 15-3, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm theo kháng   nghị của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng tăng hình phạt đối với bị cáo Lê  Lưu Tấn Min (2003), Trần Văn Hoàng (2001) và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Huỳnh Văn Triều (2002, cùng trú P. Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.
3 bị cáo tại phiên tòa.
3 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 12-12-2020, tại khu vực chợ mới Điện Dương (P. Điện Dương), Min, Nguyễn Thanh Huy (2004), Đinh Minh Tài (2002), Trần Quang Vũ (2003) đang ngồi nhậu thì Nguyễn Duy Tâm (2005) chạy xe ngang qua nẹt pô. Bực tức, Min, Tài và Huy lái xe máy đuổi theo chặn đánh Tâm. Vài phút sau, Tâm dẫn đồng bọn quay lại đánh Min, Tài và Huy để “rửa hận”.
Trên đường về, Min, Tài, Huy, Vũ gặp Trần Văn Hoàng (2001), Trần Ngọc Tấn (1995), Trần Minh Quang (1995) và Trần Hải (1994) kể lại chuyện bị đánh cho cả nhóm nghe. Lúc này, Min nghĩ rằng Nguyễn Văn Sơn (1990) có tham gia đánh mình nên rủ cả nhóm đi đánh Sơn (qua điều tra xác định, Sơn không tham gia đánh nhóm của Min). Hải về nhà lấy 1 con dao tự chế, Tài về nhà lấy 1 con dao tự chế và 1 cây kiếm, Min tìm được 2 vỏ chai thủy tinh. Hoàng gọi điện thoại rủ Huỳnh Văn Triều đi đánh nhau thì Triều đồng ý và mang theo 1 dao tự chế.

Sau khi tập trung tại cửa hàng xăng dầu Hà My (P. Điện Dương), cả nhóm xách hung khí đến nhà Sơn. Lúc này, Vũ không tham gia đánh nhau vì đang bị khởi tố bị can trong vụ án khác. Trên đường đi, xe máy của Huy và Min hết xăng liền quay lại cửa hàng xăng dầu Hà My đổ nhưng nghỉ bán đành đứng đợi tại đây. Khoảng 1 giờ sau, Quang, Tấn, Hải, Triều, Tài và Hoàng đến nhà Sơn. Cả nhóm để xe ở ngoài đường bê-tông trước cổng nhà, Tấn và Quang đạp, phá cổng ngõ ngã. Lúc này, Tài cầm 2 vỏ chai thủy tinh cùng Hoàng đứng ngoài canh và giữ xe; Quang, Tấn, Hải và Triều mang hung khí đi vào nhà. Tấn gõ cửa xin gặp Sơn thì bà Nguyễn Thị Tuyết (1963, mẹ ruột Sơn) nghĩ là bạn của con trai đến tìm có việc gấp nên mở cửa. Quang, Tấn, Hải và Triều cầm hung khí xông vào 2 phòng ở tầng 1 tìm Sơn nhưng không thấy. Lúc này, bà Tuyết chạy ra sân kêu cứu thì bị Tài kẹp cổ lôi vào hiên nhà. Kiểm tra tầng trên, Quang, Tấn, Hải và Triều phát hiện Sơn đang nằm ngủ trong phòng nên gọi dậy. Dù không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy nhóm thanh niên cầm hung khí, Sơn vùng dậy bỏ chạy thì bị Quang cầm dao tự chế chém nhiều nhát trúng vào vùng đầu, mặt và người.

Thấy Sơn ngã, Triều xông vào dùng dao tự chế chém liên tiếp 2-3 cái vào người Sơn. Lúc Sơn gượng dậy tiếp tục chạy thì bị Trần Hải cầm dao chém ngang 1 cái vào người; tiếp đó Quang đuổi theo dùng dao chém 2-3 nhát vào vùng lưng và tay anh Sơn. Khi anh Sơn mở cửa để chạy ra ngoài thì bị Quang đứng phía sau chém thêm nhiều nhát vào lưng và tay. Dù bị chém nhiều nhát, nhưng Sơn cố chạy ra ngoài khóa cửa lại và nấp trong bàn thờ. Lúc này, các đối tượng nghĩ Sơn đã nhảy xuống nhà chạy trốn nên đi về, mang hung khí cất giấu và gặp Min, Huy kể lại “chiến tích” đã chém Sơn trọng thương. Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam kiểm tra xác định nạn nhân Sơn bị 20 vết chém với tỷ lệ thương tích 45%, trong đó vết chém nguy hiểm vùng đầu gây vỡ bản sọ vùng đỉnh trán.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt 9 bị cáo gồm: Min, Hoàng, Triều, Vũ, Quang, Tấn, Hải, Tài và Huy tội “Giết người”, trong đó bị cáo Min 6 năm tù, Hoàng 4 năm tù và Triều 8 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng tăng hình phạt cho bị cáo Min lên 7 năm tù, bị cáo Hoàng lên 5 năm tù; đồng thời chấp nhận kháng cáo của bị cáo Triều giảm án còn 7 năm tù.

LÊ VƯƠNG