Chiếc cúp cho Louis Van Gaal

Thứ ba, 09/08/2016 10:46

(Cadn.com.vn) - Tân HLV Jose Mourinho của Manchester United nói sau khi đánh bại Leicester City 2-1 ở trận Community Shield (Siêu Cúp Anh) rằng: "Chiếc cúp này giành cho cựu HLV Louis Van Gaal. Đơn giản vì không có ông (giành chức vô địch FA Cup) thì Manchester United sẽ không đá được trận này". 

Chiến thắng đương nhiên khiến HLV Mourinho chào khán giả Manchester United một cách vui vẻ hơn. Nhưng điều quan trọng là chiến thắng trước Leicester City giúp cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng hệ thống chiến thuật của ông ở Old Trafford đã ổn. Các cầu thủ Manchester United có thể chơi thứ bóng đá rất đa dạng và hiệu quả; có thể tạt cánh và cũng có thể đột phá ở trung lộ!

Bàn thắng mở tỷ số của Jesse Lingard là một bàn thắng đẹp và đầy bất ngờ. Cầu thủ trẻ của Manchester United bất ngờ cầm bóng đột phá ở khu vực vòng tròn trung tâm, vượt qua lần lượt 7 cầu thủ Leicester City lao vào truy cản trước khi xỉa bóng đánh bại thủ môn Kasper Schmeichel. Bàn ấn định tỷ số 2-1 của Zlatan Ibrahimovic mới chính là thứ Mourinho cần, dù nó không mượt mà như cách Lingard ghi bàn. Đấy chỉ là tình huống Valencia tạt bổng để Ibrahimovic tận dụng chiều cao vượt trội đánh đầu vào góc xa.

Ibrahimovic (trái) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, giúp Manchester City đánh bại Leicester City ở trận Siêu cúp nước Anh. 

Vì sao Ibrahimovic ghi bàn là điều mà Mourinho mong chờ nhất? Ông đã cho mọi người thấy được vì sao tiền đạo Thụy Điển sắp sửa 35 tuổi vẫn được chào đón ở Old Trafford nhờ thể lực và chiều cao lý tưởng khiến cho Morgan của Leicester City bất lực. Ibrahimovic chơi vị trí của một trung phong thực thụ mà suốt 2 mùa giải vừa qua cựu HLV Louis Van Gaal loay hoay mãi không tìm ra người. Ibrahimovic là một "số 9" đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện nay ở Châu Âu.

Mourinho là người thường xuyên nói đầy ẩn ý. Tiền vệ Fellaini chuyền bóng về cho thủ môn De Gea quá nhẹ để Jamie Vardy chớp lấy cơ hội gỡ hòa nhưng ông không hề trách móc. Tiền vệ từng bị ông tống khỏi Chelsea là Juan Mata vừa mới được ông gửi một bức thông điệp mới: Thêm một lần nữa rời khỏi đội bóng của ông. Jose Mourinho đưa Mata vào thay Lingard và chơi rất ổn nhưng cuối trận lại rút ra để thay bằng tân binh Mkhitaryan khiến cho tiền vệ Tây Ban Nha tức giận. Dù Mourinho bảo rằng "Mata vẫn ổn" nhưng tiền vệ này thừa hiểu ở lại Old Trafford chỉ là sống mòn!

Sau Schweinsteiger, Mourinho đã lên tiếng về một ngôi sao nữa chơi ở trung lộ phải ra đi để nhường chỗ cho Paul Pogba vừa mới kiểm tra y tế ở thành phố Manchester. Tiền vệ Pháp chưa đá phút nào cho "Quỷ đỏ", chơi mờ nhạt ở Euro 2016 nhưng Jose Mourinho đã tự tin khẳng định Pogba sẽ là siêu sao trong tương lai không xa.

Hạnh Thuần