Man City vô địch Premier League:

Chiếc cúp không tỳ vết

Thứ ba, 13/05/2014 09:53

(Cadn.com.vn) - Man City giành chức vô địch Premier League mùa giải 2013-2014 tương đối bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Ở vòng đấu cuối 38, Man City thắng West Ham 2-0 để khiến đêm đăng quang thêm phần gia vị. Trên khán đài Etihad xuất hiện băng rôn: “Rất tiếc! Chúng tôi lại giành chức vô địch”. Đó là câu trả lời đanh thép đập tan những hoài nghi từng xuất hiện trước đó về việc Man City khó lòng vô địch Premier League mùa này.

Man City vô địch xứng đáng.

Trước đó, Man “xanh” khiến người ta hoài nghi bởi mới thay HLV trưởng và Manuel Pellegrini cũng chưa từng giành bất cứ chức vô địch nào trước đó tại Châu Âu. Tuy nhiên, khi mùa giải kết thúc, Man City mới là đội bóng số một. Họ bước lên bục cao nhất bằng yếu tố nội tại cũng như sự vấp ngã của các đối thủ.

Để nâng cấp đội hình, Pellegrini tiêu đến hơn 100 triệu bảng. Hầu như số tiền đó ông dùng để đưa những tân binh ở mặt trận tấn công. Từ đó, những nghi ngại về hàng phòng ngự xuất hiện. Dẫu vậy, Pellegrini đã trám “tử huyệt” bằng những giải pháp mang tên tiền vệ phòng ngự. Đây là sự khác biệt so với một Liverpool bùng nổ trong tấn công nhưng bị lủng ở hàng thủ.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng khác giúp Man City là sự ổn định trong phòng thay đồ. Dưới thời Roberto Mancini, Man City như một bãi chiến trường nhưng khi qua tay Pellegrini, chuyện đó hầu như không xảy ra. Ông không chỉ khơi gợi khả năng chiến đấu của Dzeko hay Hart – những cầu thủ tự đánh mất phong độ mà còn đưa ra những giải pháp hoàn hảo mỗi khi các trụ cột chấn thương.

Ở Etihad, người ta nói đến hội chứng phụ thuộc Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà vẫn là ngôi sao sáng giá nhất nhưng không phải là cầu thủ không thể thay thế. Man City vẫn thi đấu tốt và có những cá nhân kịp thời tỏa sáng khi Toure vắng mặt hoặc chơi dưới sức. Đó chính là sức mạnh của một tập thể.

Một Man City ổn định, lầm lũi và biết chớp thời cơ là những yếu tố nội tại để đưa họ đến vinh quang. Tuy nhiên, phải kể đến sự vấp ngã khó hiểu của các đối thủ, đặc biệt là cú “trượt chân 24 năm” của Steven Gerrard trong trận Liverpool thua Chelsea 0-2. Đó là bước ngoặt giúp thầy trò Pellegrini chạm tay tới ngai vàng.

Ngoài Liverpool, những đối thủ tiềm năng khác cũng “tự động” rút lui khỏi chặng đua nước rút đến ngôi vô địch. Chelsea trượt ngã đúng giai đoạn họ bung sức cho mặt trận Champions League với Atletico Madrid.  Arsenal vẫn mãi là một chú ngựa non bất ổn còn Manchester United đang giai đoạn tái thiết thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.

Tất cả các yếu tố đó tạo nên một chức vô địch có phần bất ngờ song không tỳ vết của Man City. Sau chiến tích trên, Pellegrini lập tức lên kế hoạch cho mùa giải tới. “Những đội bóng lớn khó có thể hài lòng với một danh hiệu. Hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng. Nhưng bước sang những ngày tới, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc cho mùa giải tới bởi Man City xứng đáng đạt được nhiều danh hiệu”, Pellegrini nói.

Chào mừng tân vương của Premier League và cùng chờ đón những động thái nhằm bảo vệ chức vô địch của Man City ở mùa giải tới!

Trần Khánh