Chiếc xe máy có 3 biển số

Thứ sáu, 28/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - 22 giờ 10 ngày 18-9, trước nhà số 138-Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng, xảy ra một vụ TNGT giữa mô-tô BKS 43K1-09650 do chị Thân Thị Thanh Tâm (1987, trú H. Phong Điền, TT- Huế) điều khiển với mô-tô BKS 92S2-0181. Nhận tin báo, tôi và cán bộ trực đến ngay hiện trường để xác minh sự việc và tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, khi đến nơi, người bị nạn đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu do chấn thương nặng, còn người điều khiển phương tiện 92S2-0181 là một thanh niên (chưa xác định) đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay trong thời điểm trời tối và mưa rất lớn.

Đại úy Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đội phó, phụ trách Đội CSGT CAQ Thanh Khê dù đang đi công tác tại TPHCM nhưng khi nhận được điện báo của trực ban đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo tôi cùng với Thiếu úy Nguyễn Văn Hữu Tiến, thượng sĩ Nguyễn Thanh Tú khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn trong đêm, đồng thời cập nhật tình hình cô gái bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện. Do thời điểm xảy ra tai nạn đã khá khuya lại đúng lúc mưa lớn nên việc thu thập thông tin tại hiện trường rất khó khăn. Một số người buôn bán khuya tại đoạn đường này chỉ có thể cung cấp cho cơ quan CA biết người gây tai nạn là một thanh niên nhưng không rõ nhân dạng của anh ta vì khu vực này thiếu ánh sáng đèn đường.

 Lê Quốc Tuấn                                                          Trần Ngọc Vinh

Ngay khi đưa chiếc xe BKS 92S2-0181 về CAQ kiểm tra, chỉ bằng mắt thường tôi đã kịp nhận ra số 8 đã có sự dập sửa từ số 0 ra số 8. Qua xác minh tại bộ phận đăng ký xe máy tại CSGT CA tỉnh Quảng Nam thì mô-tô BKS 92S2-0181 có nguồn gốc ở xã Điện Thắng Bắc; còn BKS 92S2-0101 lại có nguồn gốc ở xã Điện Nam Bắc, H. Điện Bàn. Nhưng, cả 2 biển số trên đều cùng loại xe Sirius. Trong khi đó, chiếc xe gây tai nạn đang tạm giữ lại là loại xe Airblade. Để giải quyết thế “bí” này, tôi đã cùng anh em tiến hành kiểm tra tiếp số khung, số máy của chiếc xe nói trên thì phát hiện nguồn gốc của người đăng ký sử dụng thuộc tổ 14b, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) và xe này có BKS thật là 43X- 6008. Nghi là xe có khả năng liên quan đến hành vi trộm cắp nên tôi quyết định kiểm tra tiếp những bộ phận liên quan để cố gắng tìm ra đầu mối nào đó có khả năng phục vụ cho công tác truy tìm đối tượng gây tai nạn bỏ chạy. Rất may là trong cốp xe có một phiếu chuyển tiền của Lê Quốc Tuấn (trú tổ 18, P. Thanh Lộc Đán (cũ) chuyển cho bà Nguyễn Thị Thủy ở Bình Dương. Từ phiếu chuyển tiền này, tôi đã phối hợp với Phòng PV27 CATP Đà Nẵng xác định được Lê Quốc Tuấn (1975, trú tổ 27, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê). Thông qua CAP sở tại, chúng tôi biết Tuấn là con của một gia đình đang là chủ khách sạn ở đường Lý Thái Tông. Tuy nhiên, qua tiếp cận, gia đình cho biết, thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ nên Tuấn thường xuyên bỏ nhà đi vắng, hiện không biết đang ở đâu. Chúng tôi cố gắng động viên gia đình và cho số điện thoại để tiện việc liên lạc.

Chiều 19-9, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại gọi đến và người này xưng là Lê Quốc Tuấn và cho biết mình không phải là người gây ra vụ TNGT, đồng thời hẹn gặp tôi ở quán cà-phê gần khu vực CAQ để nói rõ sự việc. Trước đó, do sợ liên quan nên Tuấn đã tìm cớ để rủ Trần Ngọc Vinh (1984, HKTT tại P.3, TP Đông Hà, Quảng Trị), người bạn đã mượn xe của Tuấn sau đó gây ra vụ TNGT đi cùng. Sau khi thay bộ đồ dân sự, tôi đã báo cho Đội CSHS CAQ Thanh Khê biết để bố trí lực lượng đón lõng bắt giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc chiếc xe máy của Lê Quốc Tuấn đang sử dụng cũng như hành vi gây TNGT bỏ chạy của Trần Ngọc Vinh.

Bài, ảnh: Phương Kiếm

(ghi  theo lời kể của Trung tá Lê Cơn - Đội CSGT CAQ Thanh Khê - TPĐN)