Chiến thắng cay đắng

Thứ năm, 19/03/2015 10:01

(Cadn.com.vn) - Có thể nói, chiến thắng 2-0 trên sân Monaco ở lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League với Arsenal là kết quả cay đắng. Cay đắng bởi chiến thắng đó không đủ giúp "Pháo thủ" giành vé vào tứ kết.

Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger của Arsenal không phục Monaco đã lấy tấm vé dự vòng tứ kết Champions League. Arsenal của Wenger đã nỗ lực cùng cực ở trận lượt về trên sân khách Stade Louis II nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Tỷ số chung cuộc sau 2 lượt đi - về là 3-3 nhưng Monaco lấy vé đi tiếp vì ưu thế bàn thắng trên sân khách (thắng 3-1 trên sân Emirates của Arsenal ở lượt đi).

Lý lẽ của ông Wenger là Monaco chơi phòng ngự tới mức không có lấy nổi một cú sút trúng đích ở trận lượt về ngay trên sân nhà. Arsenal buộc phải rời giải đấu này từ vòng 1/8 trong 5 năm liên tiếp gần đây.

Nỗi thất vọng của HLV Wenger và Arsenal.

HLV Wenger phản ứng trọng tài Svein Oddvar Moen vì cho rằng "ông vua sân cỏ" người Na Uy đã bắt ép Arsenal ở hiệp một. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 42: tiền đạo Sanchez té ngã trong vòng cấm Monaco sau pha va chạm với Nabil Dirar. Thay vì cho Arsenal hưởng quả penalty, trọng tài Moen "tặng" Sanchez thẻ vàng vì ăn vạ.

* "Arsenal đã có màn trình diễn mà cả đội mong muốn và nhìn toàn cục, lẽ ra chúng tôi đã có thể giải quyết trận đấu ngay trong hiệp đầu. Tôi sẽ không để các học trò nói nhiều về nỗi thất vọng, vì tôi không tin rằng Monaco xứng đáng đi tiếp. Nếu nhìn vào số lần dứt điểm trúng hướng cầu môn qua hai lượt trận, tôi cho rằng đội nào đi tiếp thì chỉ nhờ đội đó mắc ít sai sót khi phòng ngự hơn", HLV Arsenal phát biểu.  

Nhưng HLV Wenger quên rằng đồng nghiệp Leonardo Jardim của Monaco có lý do để chơi thế trận phòng thủ bởi đã thắng 3-1 ở lượt đi trên sân khách. HLV Jardim thừa nhận Monaco lọt vào tứ kết là nhờ... Wenger.

HLV Wenger đã thể hiện thái độ thiếu tôn trọng Monaco ở lượt đi và Monaco đã tận dụng triệt để thái độ đó nhằm sớm an bài số phận cặp đấu. HLV Jardim còn "tố" Wenger bất lịch sự khi từ chối bắt tay ông cuối trận lượt đi. Điều này chẳng mới mẻ gì với Wenger khi ông đã rất nhiều lần không bắt tay đồng nghiệp lúc Arsenal thua... vỡ mặt.

HLV Wenger không phục nhưng học trò của ông lại phục Monaco. Trung vệ đội trưởng Mertesacker nhận định: "Đội chơi hay hơn đã giành quyền đi tiếp. Monaco xứng đáng hơn Arsenal bởi vì họ đã chơi quá tốt ở trận lượt đi".

Đâu chỉ có một mình Mertesacker chống lại Wenger, cựu tuyển thủ Anh, Danny Mills phân tích sâu xa hơn về nguyên nhân thất bại của Arsenal nằm ở chỗ tinh thần thi đấu. Mills cho rằng các cầu thủ Arsenal không nhận ra đây là trận đấu kéo dài tới 180 phút nhưng họ đã chùng xuống ở phút bù giờ hiệp hai lượt đi để Monaco "đóng đinh" bàn thứ ba. Đó là bàn thắng giúp Monaco chiếm lợi thế cực lớn và là lý do để chơi phòng ngự ở lượt về. Arsenal có sự kiêu ngạo nhưng lại ngây thơ, thiếu kinh nghiệm ở một vài vị trí quan trọng tại những thời điểm quyết định.

Nói gì đi nữa, Arsenal đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Hạnh Thuần